MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VUI VƯƠNG CHUỐI VỚI KỶ NIỆM LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT
Sau ngày trở về từ lễ diễu binh rực rỡ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình, mẹ Trần Thị Huyến (86 tuổi, Hà Tĩnh) vẫn tràn đầy cảm xúc và tự hào về đất nước. Dù hành trình xa xôi, mẹ không hề tỏ ra mệt mỏi mà trái lại, tinh thần vẫn phấn chấn, háo hức kể lại khoảnh khắc đặc biệt lần đầu tiên chứng kiến lễ diễu binh hoành tráng của dân tộc.
Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, mẹ Huyến chia sẻ niềm xúc động khi nhận được giấy mời dự lễ. Cùng con dâu út và đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, mẹ đã có dịp trực tiếp chứng kiến những màn trình diễn hùng tráng với xe tăng, tên lửa và pháo hoa rực rỡ trên khán đài. Việc được ngồi trên hàng ghế danh dự, cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, khiến mẹ vô cùng tự hào và xúc động.
“Mẹ thấy xe tăng, tên lửa chạy qua trước mặt mình. Đất nước ta bây giờ hùng mạnh lắm. Mẹ phấn khởi lắm, rất tự hào,” mẹ Huyến ngậm ngùi kể lại. Bởi trong lòng, mẹ cảm nhận rõ rệt sự lớn mạnh của đất nước qua từng hình ảnh diễu binh uy nghi, rực rỡ diễn ra trước mắt.
Tình cảm và sự chân thành của nhà lãnh đạo cùng sự đón tiếp chu đáo của tổ chức đã làm cho mẹ cảm thấy ấm lòng. “Tổng Bí thư giản dị, ân cần hỏi thăm mẹ, mời mẹ uống nước,” mẹ kể. Trong buổi gặp gỡ, mẹ cũng không quên chia sẻ về truyền thống của gia đình, về những hy sinh và mất mát to lớn của cha cùng hai người con trai đã hy sinh trong phong trào đấu tranh cách mạng và chiến tranh.
Hình ảnh của mẹ xuất hiện truyền hình trong ngày lễ, ngồi cạnh các vị lãnh đạo, đã làm xúc động hàng triệu người dân. Người dân cả nước tự hào và biết ơn về những đóng góp to lớn của mẹ và gia đình, đặc biệt khi biết rằng cha và hai con trai của mẹ đều đã hy sinh vì sự nghiệp quốc gia.
Mẹ Huyến kể rằng, gia đình mẹ gồm những người anh hùng đã hy sinh trong chiến tranh, thể hiện truyền thống anh dũng, kiên cường của dòng họ. Khi đất nước bước vào thời kỳ khó khăn, những người con của mẹ – trong đó có Nguyễn Văn Đường và Nguyễn Văn Cát – đã nằm xuống để giữ gìn độc lập, tự do.
Hành trình của mẹ Huyến tại lễ diễu binh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ cha ông, những người đã góp phần tạo dựng nên đất nước vững mạnh ngày hôm nay. Những lời kể chân thành của mẹ, cùng hình ảnh xúc động trên sóng truyền hình, đã góp phần nhắc nhở về những hy sinh lớn lao của lớp người đi trước và tôn vinh những thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam.