GIAO DỊCH LY HÔN GIỮA LAN PHƯƠNG VÀ CHỒNG TÂY ĐÃ DƯỚI VÒNG XOÁY NHỮNG DIỄN BIẾN KHIẾN NGƯỜI DÂN NGHẸT THỞ!

Diễn viên Lan Phương tiết lộ cuộc sống sau ly hôn chấn động: lời tố cáo về những nỗi đau tinh thần kéo dài suốt 7 năm hôn nhân

TỪNG NỖI ĐAU KẺO LÊN TÂM CHẤN ĐỘNG NGƯỜI YÊU NGHỀ

Vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tây, diễn viên Lan Phương liên tục cập nhật thông tin mới trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Chiều ngày 17/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng là David Duffy. Phiên toà kéo dài gần 4 giờ, chủ yếu bàn về việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái nhỏ do cả hai không có tài sản chung hay nợ nần.

Trong buổi toà, Lan Phương trải lòng về quãng thời gian hôn nhân đầy mâu thuẫn và những nỗi đau tinh thần mà cô cho là đã phải chịu đựng suốt 7 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết, khi còn mang thai con đầu lòng, cô đã phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Không dừng lại ở đó, cô còn tố cáo đã bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý, bị kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử và mạng xã hội, tạo ra cảm giác tự ti và kém cỏi vì không thể tiếp xúc nhiều với người ngoài.

Lan Phương cho biết, căng thẳng trong mối quan hệ ngày càng gia tăng sau khi chồng quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng. Cô đã đưa hai con vào Đà Nẵng để giữ gần gia đình hơn, nhưng tình hình vẫn không khả quan khi chồng ít có thời gian hỗ trợ, khiến mối quan hệ ngày càng xấu đi. Trong khi đó, David Duffy phủ nhận những cáo buộc của vợ, cho rằng cô gặp vấn đề tâm lý sau sinh và đã luôn cố gắng đáp ứng trách nhiệm với gia đình, dù vợ anh có xu hướng suy nghĩ tiêu cực. Với tình hình thực tế chỉ trong vòng hai tháng, anh đồng ý ly hôn.

Cả hai đều mong muốn được nuôi dưỡng hai con, tuy nhiên, Lan Phương đã vạch rõ điều kiện kinh tế ổn định của mình. Chị sở hữu căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê 32 triệu đồng mỗi tháng, doanh nghiệp vốn điều lệ 5 tỷ, thu nhập hơn 7 tỷ mỗi năm từ phim ảnh, quảng cáo và kinh doanh, đồng thời tiết kiệm một tỷ đồng. Trong khi đó, chồng chị chỉ sống trong nhà thuê và có mức thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, không đủ đảm bảo cho chi phí nuôi dưỡng hai bé, dự tính khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi năm.

Kết quả phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định giao quyền trực tiếp nuôi hai con cho Lan Phương, còn David Duffy sẽ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho các bé cho đến khi trưởng thành hoặc có thỏa thuận khác. Phía luật sư của David dự kiến sẽ kháng cáo.

Trong khi đó, Lan Phương đã trở lại với công việc diễn xuất, vừa tham gia dự án phim mới để tự “chữa lành” tinh thần sau những tháng ngày sóng gió. Cô từng chia sẻ về cuộc sống trong hôn nhân, thời điểm trầm cảm và những nỗi cô đơn, khó khăn mà cô đã trải qua. Nữ diễn viên sinh năm 1983, nổi bật qua các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, cho biết cô đã trải qua những ngày tháng khó khăn, đặc biệt trong tam cá nguyệt cuối cùng của thai kỳ và những tháng sau sinh, khi phải một mình chăm con, đối mặt với nỗi đau thể chất và tinh thần, đồng thời cố gắng giữ vững trạng thái ổn định để không ảnh hưởng đến con cái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *