BẬT MẮT TRƯỚC NGƯỜI NỮ NSND NỔI TIẾNG CẢ NƯỚC Ở TUỔI U80 VẪN RẠNG RỠ VÀ TRÀN ĐẦY NỖI ĐAM MÊ!

NSND Thanh Hoa gây chú ý với diện mạo mới tươi trẻ, khác lạ giữa đời thường

Thời gian gần đây, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong bức ảnh cập nhật gần nhất, nữ nghệ sĩ khoe làn da sáng mịn, gương mặt thon gọn cùng mái tóc nâu bồng bềnh, khác biệt rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Nụ cười nhẹ nhàng và lớp trang điểm tinh tế giúp diện mạo của bà trông trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn tuổi thật nhiều.

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng và người hâm mộ không ngừng dành lời khen ngợi về nhan sắc mới của bà: “Đẹp quá chị ơi!”, “Lạ quá chị, nhưng rất trẻ!”, “Trẻ quá mức cho phép ạ!”. Đặc biệt, có người còn dí dỏm bình luận: “Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” – như một cách ví von thể hiện rõ sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình của nữ NSND.

Dù chưa phản hồi chính thức về những lời khen này, nhưng trước đó, Thanh Hoa từng chia sẻ về sở thích của mình khi nói về việc được khen ngợi: “Thật ra tôi thấy, người ta thiếu cái gì thì muốn được khắc phục cái đấy. Tôi thiếu nhất vẻ đẹp, người thì lùn, da thì đen nhưng lại rất thích điệu, rất muốn làm cho mình đẹp và luôn khao khát được mọi người khen là đẹp. Gần như là mong muốn đầu tiên ấy, giờ mọi người khen hát hay nhiều khi tôi cũng không cảm thấy sướng đâu, nhưng bảo ‘có tuổi rồi mà vẫn đẹp’ thì… lại thích hơn.”

Hình ảnh mới của nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn khi cho thấy bà đã rời xa ánh đèn sân khấu, chọn sống bình yên bên vùng quê Thạch Thất. Hiện tại, bà sống trong một khu nhà vườn rộng lớn, tận hưởng cuộc sống giản dị, đầm ấm bên người chồng kém tuổi luôn đồng hành, chăm sóc và thấu hiểu bà trong cuộc sống thường ngày. Cuộc sống không còn bận rộn sân khấu, nữ nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc vườn tược, trồng hoa, nuôi cá và đón tiếp bạn bè, học trò. Những hình ảnh bình dị nhưng đầy hạnh phúc này khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhận xét rằng, bà đang có một cuộc sống viên mãn, đầy ý nghĩa.

Trước đó, NSND Thanh Hoa từng chia sẻ về quan điểm của mình về vẻ đẹp và công việc nghệ thuật. Bà nói rằng ở tuổi gần 80, bà thích được khen trẻ trung hơn là nổi bật về khả năng ca hát: “Thật ra tôi thấy, người ta thiếu cái gì thì muốn được khắc phục cái đấy. Tôi thiếu nhất vẻ đẹp, người thì lùn, da thì đen nhưng lại rất thích điệu, rất muốn làm cho mình đẹp và luôn khao khát được mọi người khen là đẹp. Gần như là mong muốn đầu tiên ấy, giờ mọi người khen hát hay nhiều khi tôi cũng không cảm thấy sướng đâu, nhưng bảo ‘có tuổi rồi mà vẫn đẹp’ thì… lại thích.”

Sinh năm 1950 tại Nam Định, NSND Thanh Hoa nổi danh là giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng qua những ca khúc đã trở thành biểu tượng như Tàu anh qua núi, Mùa xuân bên cửa sổ, Tình yêu biển… Trong suốt sự nghiệp, bà từng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Thanh nhạc Việt Nam, là người thầy tận tụy của nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Dù đã bước vào tuổi 75, tinh thần yêu đời, đam mê âm nhạc và lạc quan vẫn luôn toả sáng trong từng hoạt động của bà, góp phần làm rõ vẻ đẹp của người nghệ sĩ không tuổi trong lòng khán giả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *