VỤ ÁN TÀN ĐỘC VÀ DÁM TỚI MỨC SỐC: HÀNH TRÌNH BỨC XÚC TỪ ĐÀI LOAN ĐẾN CAMPUCHIA LẬP CHIẾN CÔNG PHÁ ÁN
CƠ QUAN CSVDỌC THẮNG: PHỐI HỢP QUỐC TẾ CHỐNG LẠI BĂNG NHÓM XẤU XÍ
Ngày 25.8.2023, vụ án gây rúng động dư luận bắt đầu hé lộ những hình ảnh đau lòng khi 4 nạn nhân Việt Nam trốn khỏi Campuchia trong tình trạng hoảng loạn, kể lại câu chuyện kinh hoàng về hành trình bị lừa sang một địa đạo tối tăm của tội phạm xuyên quốc gia. Những người này tố cáo đã bị nhóm đồng hương lợi dụng, giam giữ, tra tấn dã man nhằm mục đích đòi tiền chuộc hoặc cướp đoạt tài sản.
Những hình ảnh đau đớn về hành vi tàn bạo như tra tấn đến chết, đòi tiền chuộc, quay video gửi cho gia đình đã khiến nhân chứng không khỏi rùng mình. Anh N.V.T, một trong những người thoát khỏi địa ngục, kể lại rằng: “Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra. Những cuộc tra tấn không khác gì địa ngục, và chúng tôi chỉ mong gặp lại gia đình”.
Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an tỉnh An Giang cùng Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức phối hợp toàn diện, mở rộng điều tra qua nhiều hướng khác nhau. Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án, chia sẻ: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ban đầu, đặc biệt trong công tác nhận dạng các bị hại do tinh thần hoảng loạn, dẫn đến nhận nhầm các đối tượng. Tuy nhiên, với sự kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ chủ chốt, chúng tôi đã dần xác định rõ bản chất của vụ việc”.
KẺ TRÙM ĐƯỜNG DÂY TẠO DỰNG MỘT MƠ ẢO VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM HẤP DẪN
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Khắc Mạnh, 34 tuổi, quê Nghệ An, thủ lĩnh của đường dây, chính là kẻ đứng sau tổ chức hoạt động phạm pháp này. Trước đó, Mạnh từng lao động tại Đài Loan, sau đó sang Campuchia để thiết lập mối quan hệ với giới giang hồ, rồi lập ra kế hoạch lừa đảo tinh vi lấy lòng tin của nạn nhân.
Thông qua một trang Facebook giả mạo mang tên “Mây Trắng”, nhóm của Mạnh đăng tải các thông tin tuyển dụng giả mạo với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, không yêu cầu kinh nghiệm, ăn ở miễn phí. Mồi nhử này đã khiến nhiều nạn nhân, trong đó có trung niên, sinh viên, háo hức liên hệ tham gia, không hề hay biết đằng sau là một chuỗi hành trình đẫm máu.
Ngày 25.8, các nạn nhân từ TP.HCM bị đưa qua cửa khẩu Long Bình, sau đó bị đưa đến căn nhà trọ ở tỉnh Kandal, Campuchia, để chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo và bắt giữ.
HÀNH TRÌNH TỪ HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN ĐẾN HÀNH VI TÙNG BỘ
Chị P.T.T và anh N.V.T là những người đầu tiên bị bắt đưa về nhà trọ, rồi ngay lập tức bị nhóm đàn em gồm gần 10 đối tượng xông vào khống chế, trói chặt. Thanh “lác” – kẻ cầm đầu, dùng dao đâm hai nhát vào đùi chị, còn anh N.V.T bị lột sạch, nhét vải vào miệng rồi dán băng keo kín lại. Họ còn dùng móc, dao, dây rút, cùng những phương thức dã man để tra tấn các nạn nhân, nhỏ túi nilon đốt cháy rồi đe dọa mạng sống của từng người.
Phan Sỹ Dũng – kẻ quay video hành hung – gửi clip đến gia đình các nạn nhân nhằm gây áp lực, khiến nạn nhân buộc phải chuyển tiền chuộc. Trong số đó, anh H.V.M đã bị đánh đến chết khi chống cự quyết liệt, còn các nạn nhân còn lại cố gắng cởi trói, trốn thoát về Việt Nam trong tình trạng thương tích nặng.
HẬU QUẢ ĐAU KHỔ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CHƯA BAO GIỜ NHỎ
Khi tiếp nhận vụ việc, các lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn trong việc xác định chính xác các đối tượng, đặc biệt do nhận dạng sai của các bị hại trong cơn hoảng loạn. Thượng tá Lê Vinh Tùng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phải kiên trì, linh hoạt trong điều tra. Các chứng cứ điện tử cùng lời kể của các nạn nhân sống sót đã giúp chúng tôi lần theo dấu vết của nhóm tội phạm”.
Các đối tượng chủ chốt gồm Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Khoa, Lê Duy Cường, Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng và Hoàng Văn Thanh – kẻ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường – đã lần lượt bị bắt giữ, đối mặt với các cáo buộc về bắt cóc, giết người, cướp tài sản.
Trong quá trình điều tra, tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, và cơ quan công an đã khởi tố cả nhóm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao độ, các lực lượng chức năng cam kết đưa mọi thủ phạm ra xử lý nghiêm minh của pháp luật.
Chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng, đem lại niềm hy vọng cho các gia đình nạn nhân, cũng như khẳng định vị thế của lực lượng công an trong đối đầu với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tàn độc và nguy hiểm.