TIẾNG GÕ NHẸ TRONG XE CHIẾM ĐÓNG GÂY CHO BỨC XÚC CẢM VÀ CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU THÊM

NGHIỆN CÂU CHUYỆN XE ĐIỆN TỐC ĐỘ CAO GÂY CẢM ĐỘNG: MẤT MẠNG OAN UỐNG TRONG KHI ĐỒNG NGHIỆP CẢNH GIÁC VỚI RỦI RO

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe điện diễn ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi rúng động. Một người đàn ông 55 tuổi đã tử vong sau khi chiếc Tesla Model 3 của ông bị mất lái và lao xuống kênh Khlong Sib.

Thông tin từ tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 10 tại Pathum Thani. Tài xế được xác định là Witthawat, bị mắc kẹt bên trong chiếc xe khi nó chìm xuống dưới mặt nước khoảng 10 mét. Đội cứu hộ cùng sự hỗ trợ của những người dân tốt bụng đã cố gắng giải cứu ông Witthawat bằng cách đập vỡ cửa sổ trời. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cấp cứu bằng các phương pháp hô hấp nhân tạo một cách liên tục, nạn nhân vẫn không qua khỏi tại hiện trường.

Khi chiếc xe lao xuống kênh, các nhân viên cứu hộ đã nghe thấy tiếng gõ yếu ớt từ bên trong. Họ đã phá vỡ mái kính và tiếp cận được với nạn nhân, nhưng mọi cố gắng đều quá muộn. Hình ảnh chiếc Tesla màu đen bị hư hỏng nặng, cản trước bị bẹp, cửa sổ sau vỡ tan và túi khí bung ra đã chứng minh phần nào mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng gần Soi Rong Makham, trong khu vực Bueng Ba, huyện Nong Suea. Nhận được thông tin, Trung tá Cảnh sát Saichon Odjai thuộc Đồn Cảnh sát Nong Suea đã chỉ huy đội ứng phó khẩn cấp, phối hợp cùng các tình nguyện viên và nhân viên lặn thuộc Quỹ Ruamkatanyu. Khi tiếp cận hiện trường, các tình nguyện viên nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên trong chiếc xe bị chìm, họ đã nhanh chóng đập vỡ cửa sổ trời để tiếp cận nạn nhân.

Con trai của ông Witthawat có mặt tại hiện trường đã cầu xin các đội cứu hộ giúp đỡ và thề sẽ thưởng 1 triệu baht nếu cứu được cha. Tuy nhiên, do tình trạng quá nguy hiểm, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng.

Sau khi trục vớt, chiếc Tesla bị hư hỏng nặng cùng những phần bị vỡ vụn. Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người chứng kiến. Ông Adisak Mueanphothong, một người dân địa phương, cùng ông Attapol Kogram, nhân viên cứu hộ, kể lại chi tiết cuộc giải cứu kinh hoàng: “Chúng tôi nhận được báo cáo về chiếc xe trong kênh và đến nơi thì bánh xe còn dấu vết cho thấy xe đã bị lệch khỏi đường khoảng 100 mét rồi mới chìm xuống. Không thể mở cửa xe dưới áp lực của nước nên chúng tôi đã phá cửa sổ trời để đưa ông ấy ra ngoài.”

Thi thể của ông Witthawat đã được đưa đến Trung tâm Y tế Công chúa Maha Chakri Sirindhorn tại Nakhon Nayok để khám nghiệm tử thi. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, đặc biệt là lý do chiếc xe bị lệch khỏi làn đường.

Vụ tai nạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính an toàn của xe điện, đặc biệt trong điều kiện gặp sự cố hoặc mất kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *