NGÀY CẢ NƯỚC MỸ DẬY SÓNG VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH HIẾM GẶP TRONG ĐÊM BẦU CỬ LỊCH SỬ
Ngày 5/11 theo giờ Mỹ, hàng triệu cử tri trên khắp nước đã nườm nượp đến các điểm bỏ phiếu để thể hiện quyền công dân của mình, trong một cuộc bầu cử tổng thống gay cấn và quyết liệt nhất trong nhiều năm qua. Không khí tại các thành phố lớn nhỏ đều sôi động, căng thẳng và đầy kỳ vọng.
Hình ảnh từ sáng sớm cho thấy những hàng người dài vô tận trước các phòng bỏ phiếu, nhiều người phải nhẫn nại đợi từ hàng giờ đồng hồ, có cả những người phụ nữ mệt mỏi phải ngồi nghỉ ngơi vì thời gian xếp hàng quá lâu. Các hình ảnh hiếm về cảnh tượng này thể hiện rõ sự mong chờ và ý thức trách nhiệm của người dân Mỹ trong ngày trọng đại.
Trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, các nhân viên phân loại phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu hầu như làm việc không ngừng nghỉ, trong khi những chú mèo bất ngờ xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu và đầy bất ngờ. Cũng trong cuộc bầu cử này, hình ảnh các cử tri rời khỏi điểm bỏ phiếu tại nhiều nơi, như tại Canterbury (New Hampshire) hay Philadelphia (Pennsylvania), đều thể hiện sự cuồng nhiệt, mong đợi hoặc lo lắng của họ về kết quả.
Những hình ảnh sống động còn ghi lại cảnh các nhóm ủng hộ của các ứng viên, từ các người hâm mộ của Donald Trump tại Palm Beach đến các đồng minh ủng hộ Kamala Harris tại các trung tâm tập trung như Đại học Howard, Washington. Một chú chó tên “Toast” cũng xuất hiện, quan sát người chủ làm huy hiệu ủng hộ Kamala Harris, tạo nên không khí gần gũi, thân thiện giữa không khí chính trị căng thẳng.
Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Donald Trump theo dõi đêm bầu cử tại Mar-a-Lago, Florida, hoặc những cử tri háo hức chờ đợi kết quả tại các điểm khác như Atlanta, Georgia, đều thể hiện tâm trạng mong đợi, hy vọng hoặc lo lắng, dựa trên diễn tiến các kết quả kiểm phiếu ban đầu. Những hình ảnh về không khí căng thẳng, hồi hộp, rồi dần dần thành vui mừng hoặc tiếc nuối, phản ánh rõ sự phân chia rõ rệt trong cộng đồng Mỹ.
Vào đêm muộn, khi các kết quả gần như đã rõ ràng, đài Fox News tuyên bố ông Donald Trump đã giành đủ 277 phiếu đại cử tri để chính thức trở thành tổng thống mới của Mỹ, mang lại niềm vui sướng cho hàng triệu người ủng hộ. Trong khi đó, tại các điểm tụ tập lớn, các cảm xúc trái chiều vẫn diễn ra rõ nét, từ sự háo hức, phấn khích đến tiếc nuối, thất vọng.
Hình ảnh của ông Donald Trump đầu tiên tại Palm Beach, bang Florida, trong tư thế là vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, đã trở thành biểu tượng của ngày bầu cử lịch sử này. Trước cuộc mít tinh của phó tổng thống đắc cử Kamala Harris tại Đại học Howard, cảnh tượng đông đảo người dân tụ tập cũng thể hiện rõ những cảm xúc trái chiều, từ niềm vui sướng cho chiến thắng của ông Trump đến sự nuối tiếc của những người ủng hộ Harris.
Toàn bộ ngày tranh đấu căng thẳng này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc qua những hình ảnh hiếm gặp, phản ánh một nước Mỹ đang trong giai đoạn chuyển mình lớn, đầy cảm xúc và hy vọng.