CẢNH HÀO HỨNG XẢY RA KHI NHỮNG BẠN TRẺ CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MIỀN TRUNG

HÀNH TRÌNH GẮN KEO CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG GIỮA LŨ LỤT NGẬP NGẬP

Trong chiều tối ngày hôm nay, Nguyễn Thành Tiến, 28 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, đã thực hiện hành trình đạp xe hơn 15 km để gửi hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung, nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra. Đặc biệt, anh mang theo 20 bịch bánh và 5 kg chả lụa, thể hiện tấm lòng hướng về những người dân bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt.

Điểm dừng chân của Tiến là khu phố cũ KP.5, P.Tân Thành (nay là KP.14, P.Phú Thọ Hòa), nơi các bạn trẻ tận dụng làm nơi tập kết hàng hóa cứu trợ gửi đến miền Trung. Anh chia sẻ: “Từ nhà đến đây hơn 15 km, sau giờ làm việc, mình vội đi mua bánh vì biết nơi đây tiếp nhận hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Thấy tin tức quá thương xót, mình muốn góp sức giúp đỡ bà con.”

Trước đó, Tiến cũng đã đặt làm gấp 5 kg chả lụa để gửi tặng, nhưng khi đến nơi, anh được các tình nguyện viên đề nghị hạn chế nhận đồ ăn nóng, đồ dễ hỏng vì vận chuyển xa. “Tiếc lắm, nhưng mình chấp nhận gửi lại chả cho các bạn tình nguyện viên. Thấy các bạn nhiệt huyết, mình cũng cảm thấy rất xúc động,” anh bày tỏ.

Trong không khí sôi nổi tại kho chứa hàng, hơn 70 tấn hàng hóa gồm tã lót, mì gói, gạo, sữa được phân loại và chuẩn bị chuyển đi. Nguyễn Thị Vinh, 22 tuổi, đến từ quận Bình Hưng Hòa, mang theo 1.000 chiếc chăn mền cùng những dòng thư viết tay đầy yêu thương: “Miền Trung ơi cố lên!” Cô cho biết: “Từ sáng đến tối, mình cùng nhóm bạn phân loại, ghi chép, vận chuyển hàng hóa. Ban đầu chỉ đến để tặng đồ, nhưng thấy thiếu người, đành ở lại giúp đỡ.”

Các nhóm thiện nguyện còn có sự góp mặt của các sinh viên từ các trường đại học như Trường ĐH Công thương TP.HCM và Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Họ mang theo cá hộp, sữa, bánh để bổ sung vào các kiện hàng, mong giúp bà con có đủ nguồn thực phẩm thiết yếu trong thời điểm khó khăn. Trần Thanh Phong, đại diện nhóm, chia sẻ: “Chúng tôi mua thêm cá hộp để bà con có thể ăn kèm cơm, ngoài gạo đã gửi trước đó. Khi đến nơi, tất cả đều ngỡ ngàng trước khung cảnh tràn ngập hàng hóa, ai cũng cảm ơn vì hành động sẻ chia của nhóm.”

Bên cạnh đó, các fanclub của diễn viên Lâm Thanh Nhã và các nội dung sáng tạo của Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng tích cực hỗ trợ, phụ giúp vận chuyển hàng lên xe, gửi gắm những tâm tư, lời chúc tốt đẹp đến miền Trung qua những chiếc thùng, gói quà chứa đầy yêu thương.

Triệu Thế Kiệt, học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chia sẻ: “Em dành trọn buổi chiều để giúp khuân vác. Mong rằng bà con miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.”

Chị Ngô Mai, chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng, cho biết: “Hàng trăm tấn hàng đã được đưa ra Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi từ sáng sớm, và dự kiến sẽ còn nhiều chuyến đi nữa. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa chan tình cảm của người dân TP.HCM gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ lụt.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *