Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi đốt nhà: Bức xúc từ tiếng nhạc ầm ĩ dẫn đến vụ việc kinh hoàng
Ngày 2.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ) phối hợp các cơ quan liên quan đã lấy lời khai và giám định tâm thần đối với ông P.V.H (49 tuổi) để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang còn được điều tra làm rõ.
Trước đó vào sáng 1.11, tại một căn nhà trên đường 275, phường Tăng Nhơn Phú, ông H. đã dùng hung khí tấn công một người hàng xóm gây thương tích phải đi cấp cứu. Gây án xong, ông quay về nhà, đóng cửa cố thủ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa và tìm cách tiếp cận ông H., người có biểu hiện bất thường về tâm lý và không hợp tác.
Khoảng trưa cùng ngày, ông H. đã gom quần áo rồi châm lửa đốt nhà. Lực lượng cảnh sát xuất hiện kịp thời, dùng phương tiện dập tắt đám cháy. Sau hơn 15 giờ cố gắng thuyết phục, đến tối cùng ngày, cảnh sát đã khống chế và đưa ông H. về trụ sở làm việc.
Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn phát sinh từ việc hàng xóm thường xuyên bật nhạc ầm ĩ từ sớm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông H. Khi ông qua nhắc nhở, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại rồi ông H. đã dùng dao tấn công người hàng xóm. Người đàn ông sống một mình trong căn nhà và có dấu hiệu bất thường về tâm lý.
Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nhằm làm rõ tất cả các tình tiết liên quan.