Ngập lụt dữ dội cô lập cả khu xóm giữa biển nước sau bão Kalmaegi
Trong sáng ngày 8.11, ghi nhận tại xóm Đồng Cháy, thôn Phước Lương, xã Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ, nước lũ vẫn còn tràn sâu từ 1 đến 2 mét, biến toàn khu dân cư thành một ốc đảo giữa biển nước. Con đường độc đạo dẫn vào xóm đã bị dòng lũ đục phủ kín, khiến 218 hộ dân tại đây bị cô lập hoàn toàn trong gần hai ngày qua.
Người dân phải sử dụng ghe để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm sau bão Kalmaegi. Những chuyến hàng hỗ trợ, gồm mì tôm, nước lọc, bánh mì, được các lực lượng chức năng, các đoàn thiện nguyện và người dân tự nguyện chèo ghe tiếp cận từng nhà. Dòng nước chảy xiết, dòng xoáy mạnh đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong mỗi chuyến vận chuyển.
Bà Phạm Thị Xuyến, 67 tuổi, chia sẻ: Nước sông lên nhanh bất ngờ, làm ngập cả xóm. Nhà bà bị ngập sâu đến mét, đồ đạc không kịp sơ tán. Đến sáng, nước rút bớt nhưng đường vào vẫn còn ngập sâu, cả xóm như bị cô lập trong biển nước.
Xóm Đồng Cháy nằm ở vùng trũng, quanh là ruộng lúa rộng lớn, mỗi đợt mưa kéo dài đều gây ngập úng. Bà Đặng Thị Hóa, 64 tuổi, kể: Bão Kalmaegi đã làm tốc mái nhà, chưa kịp sửa chữa thì nước lũ ập đến, giếng nước cũng bị ngập, khiến sinh hoạt của người dân bị đình trệ. “Phải chờ ghe từ ngoài bờ vào hỗ trợ lương thực và nước sạch,” bà nói.
Các lực lượng tại địa phương đã huy động phương tiện để tiếp cận và hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phước Lương, thông tin: “Toàn thôn có 218 hộ tại khu Đồng Cháy bị cô lập hoàn toàn. Nước lên cao đến 1 mét trong nhà, sáng nay đã rút bớt nhưng người dân vẫn chưa thể ra ngoài. Nhu yếu phẩm đều được vận chuyển bằng ghe, và có nhóm người tự nguyện nhận hàng rồi phân phát đến từng nhà.”