HÀNH TRÌNH GẮP KỊP NGHĨA TÌNH GIỮA LŨ LỤT NGHẸT NGHÀNH NGƯỜI DÂN THƯỢNG ĐỨC
Sau những phần quà nghĩa tình đã đến tay bà con vùng cát trắng Thăng An và vùng núi lở Trà Tân tại TP. Đà Nẵng, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên lại tiếp tục hành trình vượt qua những khó khăn, hiểm trở để đến với Thượng Đức – thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn.
Những ngày cuối tuần vừa qua, dấu vết bùn đất vẫn còn in đậm trên những mảng tường loang lổ, những cành cây trơ trụi sau cơn lũ dữ tại Thượng Đức. Đường bê tông dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn còn lầy lội, lối đi bị bùn đất vấy đẫm, từng nhóm người nằm lặng lẽ cào dọn bùn non, gương mặt thấm đẫm mệt mỏi. Khi xe tải chở quà của đoàn cứu trợ dừng trước cổng nhà văn hóa thôn vì gặp khó khăn trong việc đi lại, lập tức có hàng chục người dân đến hỗ trợ, nhanh chóng truyền tay những thùng quà vào trong.
Trong những phần quà gồm sữa, mì gói, do Công ty CP đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải cùng nhóm bạn tại TP.HCM gửi tặng qua Báo Thanh Niên, đã được sắp xếp gọn gàng tại sân kho, rồi lần lượt trao tận tay các hộ dân đang gặp khốn khó.
Nhà báo Hứa Văn Đông, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, chia sẻ: ” Những phần quà này tuy không thể bù đắp hết thiệt hại, nhưng tượng trưng cho tình cảm sẻ chia của cộng đồng, giúp bà con cảm nhận được rằng họ không đơn độc trong thời khắc khó khăn này.”
Gần đó, bà Nguyễn Thị Nhị (59 tuổi) vẫn chưa hết xúc động kể về những ngày lũ lụt khốc liệt. “Có trận nước ngâm suốt bốn ngày liên tiếp, không điện, không nước sạch, thức ăn chỉ còn từng gói mì. Cứ vừa dọn xong rồi nước lại dâng lên. Nhà cửa chúng tôi nay chẳng còn gì, đàn gà cũng chết hết…”. Bà kể lại đêm đầu tiên chạy lũ, cả nhà đều phải trèo lên mái nhà trú ẩn, giữa biển mưa gió, cảm giác sợ hãi và bàng hoàng không gì diễn tả hết.
Dù nước đã rút gần 10 ngày, nhưng công cuộc dọn dẹp của bà vẫn còn dang dở và mệt mỏi. “Khi nghe tin Báo Thanh Niên về trao quà, tôi dừng tay để ra đây. Không chỉ có sữa, mì gói, mà còn cả tình người. Nhờ đó, tôi cảm thấy đỡ cô đơn giữa bãi bùn lũ”, bà chia sẻ xúc động. Gần đó, ông Trần Đắc Kiệt (51 tuổi) cố gắng nạy những tấm ván cửa bị lệch sau nhiều ngày ngâm nước, rồi thấm thía: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lũ nào khốc liệt như thế này. Đã dành dụm nhiều năm, trồng trọt chuẩn bị thu hoạch, nay tất cả đều trôi theo dòng nước. Nghe đài nói về mưa bão, tôi rùng mình, nhưng khi thấy đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên đến, lòng tôi ấm lại.”
Chia sẻ về tình hình hiện tại, nhà báo Hứa Văn Đông cho biết: “Với những thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và hoa màu, chuyến cứu trợ hôm nay dù không thể giúp họ khắc phục tất cả, nhưng thể hiện tấm lòng của Báo và các nhà hảo tâm, truyền thêm niềm tin để bà con đứng dậy sau thiên tai.”
Theo thống kê của UBND xã Thượng Đức, trận mưa lũ vừa qua đã khiến một người tử vong, hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị chia cắt, trồng trọt và vật nuôi bị cuốn trôi hàng trăm hectare. Các tuyến đường liên thôn sạt lở nghiêm trọng, hệ thống điện và nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, trong khi bà con vừa làm sạch bùn đất, vừa cố gắng dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất trong điều kiện thiệt hại nặng nề.
Ông Phạm Xuân Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Đức, chia sẻ: “Giữa lúc bà con còn vất vả, đoàn của Báo Thanh Niên đã mang theo quà và động viên tinh thần. Những chuyến xe nghĩa tình này thực sự giúp chúng tôi có thêm niềm tin, sức mạnh để vượt qua khó khăn sau thiên tai.”