Sạt lở lịch sử tại Khánh Hòa: Người dân và lực lượng chức năng vật lộn đối mặt với thiên tai khắc nghiệt
Trong đêm ngày 16 và rạng sáng ngày 17-11, tỉnh Khánh Hòa liên tiếp hứng chịu các đợt sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Những đợt lũ quét đột ngột tạo ra thảm họa vượt ngoài dự đoán, khiến nhiều người dân gặp nạn trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
VỤ SẠT LỞ TRÊN ĐÈO KHÁNH SƠN VÀ KHÁNH LÊ
Khoảng 18 giờ ngày 16-11, tại đèo Khánh Sơn, khu vực xã Cam An, đã xảy ra sạt lở lớn gây vùi lấp một nhóm đồng bào dân tộc thiểu số gồm 10 người khi họ đang dựng lán trại ven suối Tường Vy để nghỉ đêm. Ba nạn nhân trong nhóm bị đất đá ập xuống, trong đó Chamalé Nhung được tìm thấy đầu tiên với nhiều chấn thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, còn một người vẫn đang mất tích trong đống đất đá đang sạt lở liên tục, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm bằng máy móc trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Cùng thời điểm, đèo Khánh Lê cũng chứng kiến một thảm họa khác khi đất đá lở trúng xe khách chở 32 người, mở ra chuỗi bi kịch thương tâm. Khoảng hơn 23 giờ ngày 16-11, đoạn Km45, xã Nam Khánh Vĩnh, sạt lở làm chiếc xe khách bị tông trúng, khiến 6 người tử vong, 13 người bị thương. Đến gần 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân khỏi hiện trường, số còn lại vẫn còn mắc kẹt trong xe.
Trong khi đó, tại khu vực đèo Khánh Sơn, sạt lở tại tỉnh lộ 9 khiến ít nhất 3 người địa phương bị vùi lấp trong đất đá.
ĐỨC TIN VÀ ĐỒNG CẢM TỪ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG
Các lực lượng cứu hộ, cảnh sát, quân đội và chính quyền địa phương đã phối hợp khẩn trương, không kể thời tiết khắc nghiệt để tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, bà Lê Thị Kim Hoa, cho biết: “Chúng tôi đang huy động mọi phương tiện có thể, kiên trì tìm kiếm những người còn mất tích. Hiện tại, sạt lở vẫn tiếp diễn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ”.
Chị Nguyễn Thị Dung, nhân viên cứu hộ tại hiện trường, chia sẻ: “Chúng tôi đã ngày đêm cật lực cắt đất, di chuyển các khối đá lớn để hy vọng có thể tìm thấy nạn nhân còn lại, nhưng đất đá sạt lở liên tục khiến công việc vô cùng khó khăn”. Các cán bộ, chiến sĩ đều thấu hiểu sự khắc nghiệt của thiên tai nhưng vẫn không ngừng nỗ lực.
MƯA LỚN, NGUY CƠ SẠT LỞ MỚI
Theo dự báo của Đài khí tượng, trong 24-48 giờ tới, khu vực Khánh Hòa còn diễn ra mưa lớn, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 80-100mm, vùng núi có nơi trên 250mm. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất mới, gây ngập úng cục bộ và đe dọa trực tiếp mạng sống của người dân.
Các tuyến đèo như Khánh Lê, Khánh Sơn đều đang trong tình trạng chia cắt, tê liệt do đất đá sạt xuống gây ùn tắc. Chính quyền địa phương đã lập các chốt chặn, tạm thời cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để thông tuyến khi điều kiện cho phép.
GIAO THÔNG ĐỨNG ĐỐI VỚI CẢNH TÀI TẬP TRUNG
Hàng loạt tuyến đèo bị phong tỏa hoặc hạn chế lưu thông, trong đó đèo Sông Pha, Khánh Lê và Khánh Sơn là những điểm nóng nhất. Đặc biệt đèo Khánh Lê, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng, vẫn tiếp tục bị sạt lở nặng, gây khó khăn trong công tác cứu hộ và vận chuyển nạn nhân. Lực lượng chức năng phải băng qua núi, đến hiện trường để sơ cứu và đưa người đi cấp cứu trong khi mưa vẫn chưa ngớt.
Chính quyền và các lực lượng chức năng liên tục cảnh báo người dân không đi qua những vùng sạt lở nguy hiểm, đồng thời nỗ lực ổn định giao thông trong điều kiện khó khăn nhất. Tuyến đường đèo đang trong tình trạng đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo an toàn tối đa cho các phương tiện và con người.
Thiên tai liên tiếp, hậu quả nặng nề, nhưng tinh thần chống chọi của người dân và lực lượng cứu hộ vẫn là điểm sáng trong cuộc chiến chống lại tự nhiên khắc nghiệt này. Các nỗ lực vẫn đang diễn ra mạnh mẽ để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh mưa lũ dữ dội chưa chấm dứt.