NƯỚC RÚT, XÓT THƯƠNG VÀ HỒI SINH CHÁNH NGÔI ĐIỆU CUỘC SỐNG SAU LŨ Ở HÒA THỊNH
Sáng nay 23.11, tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (cũ Phú Yên), khí hậu bắt đầu dịu lại sau trận lũ dữ, nhưng nỗi đau vẫn còn in đậm trong từng mái nhà, từng gia đình. Trong không khí sầu não, những bàn thờ mới lập đứng cạnh đống hoang tàn, như biểu tượng cho sự chia ly, nhưng cũng là lời cầu mong sự hồi sinh của cộng đồng nơi đây.
TANG THƯƠNG ĐAU ĐỚN CỦA MỘT GIA ĐÌNH
Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trong căn nhà ở thôn Phú Hữu, chị Nguyễn Thị Kim Lài (31 tuổi) cùng gia đình tụ họp đón khách đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất hai người thân trong trận lũ lịch sử. Bàn thờ của ông Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1940) và bà Nguyễn Thị Nhật (sinh năm 1946) đều nghi ngút khói nhang, trong không khí ảm đạm, trang nghiêm.
Chị Lài kể lại vụ việc gây sốc:
Nước lũ tràn về quá nhanh ngày 19.11, dù nhà ông bà nằm ở vị trí cao hơn khu vực xung quanh, nhưng nước vẫn dâng cao tới mức không ai có thể đến kịp thời cứu giúp. “Thời điểm lũ xảy ra, nước chảy xiết, ông bà ở một mình, con cháu ở các nhà khác đều không thể sang giúp, rồi ông bà đã không qua khỏi,” chị tâm sự. Gia đình mới chập chững tổ chức tang lễ sau khi nước rút, lập bàn thờ thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn người thân.
Những giọt nước mắt tiếc thương lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình, như thể muốn gửi gắm nỗi đau vô tận vừa trải qua. Người nhà, hàng xóm và các đoàn hỗ trợ từ các tỉnh lân cận đã đến viếng thăm để san sẻ phần nào nỗi mất mát cùng gia đình.
Bà Nguyễn Thị Hiến (61 tuổi), đến từ Gia Lai, chia sẻ cảm xúc:
Bà đến cùng đoàn Phật tử, chứng kiến cảnh xóm làng tan hoang và những gia đình mất người thân. Bà bày tỏ sự xót xa và hy vọng cộng đồng sớm vượt qua nỗi đau, tìm lại được cuộc sống bình yên.
NGƯỜI VỢ MẤT CHỒNG, NGƯỜI CON MẤT CHA
Gần đó, gia đình bà Bùi Thị Trường (63 tuổi) cũng chịu nỗi đau mất người thân trong trận lũ khi ông Lê Hùng Trí (64 tuổi) không qua khỏi. Vợ của ông Trí, bà Trường chia sẻ trong nghẹn ngào: Đêm lũ, bà đã tự mình cố gắng thoát khỏi mái nhà khi nước dâng cao. Khi nước tràn vào, bà phải đục mái ngói để lên nóc nhà trong đêm tối tăm, ám ảnh mãi về nỗi sợ hãi và mất mát.
“Hàng xóm vớt được thi thể ông trước, rồi gia đình vừa chôn cất xong. Chồng tôi mất để lại nỗi đau vô hạn cho 6 người con, trong đó có cả những đứa con đi làm xa không thể về kịp,” bà kể.
Từ đỉnh điểm của thiên tai, những người thân trong gia đình bà Trường phải gồng mình vượt qua nỗi đau, cố gắng bắt đầu lại từ đất bùn lầy, nhưng nỗi mất mát về tinh thần vẫn còn kéo dài.
Mong muốn chung là xã Hòa Thịnh, cùng các vùng đang bị ảnh hưởng lũ lụt nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, vượt qua nỗi đau lớn đang hoành hành. Dù đã có nhiều nỗ lực, thiếu hụt phương tiện và sự hỗ trợ, người dân nơi đây vẫn vững lòng, quyết tâm đứng dậy sau bão lũ.