TIỀN ĐỀNG CHO ĐOÀN CỨU TRỢ, CHỦ QUÁN PHỞ Ở ĐẮK LẮK CƯỚI CẢ TRÁI TIM BÙNG CHÁY YÊU THƯƠNG TỪ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA MỌI NGƯỜI.

HÀNH ĐỘNG NGHĨA TÌNH GIỮA MÙA LŨ: CHỦ QUÁN PHỞ MIỄN PHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐOÀN CỨU TRỢ Ở ĐẮK LẮK

Trong những ngày này, từ khắp nơi trên đất nước, những đoàn xe cứu trợ đội mưa gió hướng về Đắk Lắk, nơi bà con phải đối mặt với thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. Đoàn cứu trợ không chỉ mang theo những món quà thiết yếu mà còn thể hiện rõ tấm lòng sẻ chia, trong đó có hình ảnh một chủ quán phở đã quyết định mở cửa miễn phí, đồng hành cùng các đoàn giúp đỡ bà con vùng lũ.

Tại quán phở nằm trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, anh Nguyễn Viết Dũng (34 tuổi) cùng vợ là chị Trương Thị Tường Vi (26 tuổi) đã bắt đầu phục vụ những bát phở miễn phí cho các nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ bà con Phú Yên cũ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngày 24.11, ghi nhận của phóng viên, quán đông nghẹt người, các thành viên trong đoàn cứu trợ đều tấm tắc khen ngon, cảm kích trước món ăn ấm lòng này để nạp năng lượng tiếp tục hành trình.

Anh Dũng chia sẻ: “Với tôi, nơi này chính là quê hương thứ hai của mình. Khi mảnh đất này bị lũ tàn phá, tôi hiểu rõ những khó khăn của bà con cùng các đoàn cứu trợ, nên vợ chồng tôi quyết định làm điều gì đó để góp phần giúp đỡ.” Mặc dù mới bắt đầu hôm 24.11, anh Dũng đã phục vụ khoảng 400 tô phở, dù gặp khó khăn do lũ lụt gây mất điện, thiếu nước sạch. Anh phải xin nước từ nơi khác, thậm chí nhờ người quen mang hành lá từ TP.HCM vào để có đủ nguyên liệu pha chế.

Đoàn thiện nguyện đến từ chùa Liên Trì, phường Buôn Ma Thuột, cũng đã gửi lời cảm ơn chân tình đến anh Dũng. Anh Đình, thành viên đoàn, cho biết: “Phở ngon, được anh chủ đãi thì quá tuyệt vời. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh vì hành động đẹp và đầy nghĩa tình.” Hành động của anh Dũng không chỉ mang lại món ăn thiết yếu mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần, giúp các đoàn thiện nguyện thêm động lực trong nhiệm vụ hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Anh Dũng tâm sự: “Nơi này như quê hương thứ hai của tôi. Khi thấy bà con gặp cảnh giác khổ, tôi muốn làm gì đó để thể hiện nghĩa tình. Dù còn gặp nhiều khó khăn, tôi mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống.” Từ những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này, hình ảnh một chủ quán phở tận tình, sẵn lòng sẻ chia đã trở thành biểu tượng đẹp trong mùa lũ.

Với mong muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, anh Dũng dự định tiếp tục duy trì hoạt động này, góp phần làm ấm lòng những người đang ngày đêm trực chiến, giúp bà con vượt qua mùa lũ dữ. Trước những thử thách thiên nhiên, những tấm lòng nhân ái vẫn luôn tỏa sáng và là nguồn cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay vượt qua mọi khó khăn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *