DẤU CHẤM TRÊN XUYÊN ĐƯỜNG GIAO NHẬN YÊU THƯƠNG TẠI CHÙA DƯỢC SƯ GIỮA MÙA LŨ LỤT
Dù nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở phường Bình Tân, chùa Dược Sư nay trở thành điểm tập kết cứu trợ sôi động, tấp nập dòng người ra vào không ngừng. Từ sáng sớm đến tận chiều tối, xe máy, ô tô, xe tải đều dừng chân trước cổng chùa để gửi hàng hỗ trợ miền Trung bị thiên tai tàn phá.
Bên trong sân chùa, những thùng mì, nước uống, nhu yếu phẩm được xếp thành hàng dài cao ngất, trong khi các thiện nguyện viên không ngừng phân loại quần áo, chăn màn, chuẩn bị cho những chuyến xe sẽ đến với bà con vùng lũ Đắk Lắk.
VẬT PHẨM Đong ĐẦY Tấm Lòng Người Thắp Sáng Vầng Trăng Nhân Ái
Anh Văn Phú Hùng, 27 tuổi, người tổ chức và vận động quyên góp, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu nhận đồ cứu trợ từ ba ngày trước. Sau chuyến đi miền Trung chứng kiến nhiều căn nhà bị sập, tốc mái ở Phú Yên, tôi lập tức kêu gọi mọi người hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.”
Anh Hùng nói thêm: “Tối nay sẽ có chuyến xe đầu tiên đi Phú Yên cũ, sư cô bên đó đã giúp nhận đồ và thuê xe bán tải vào các xóm sâu chưa ai tới được.”
Trong vòng chưa đầy ba ngày, gần 10 tấn hàng hóa gồm mì gói, gạo, nước suối, bánh kẹo, quần áo, đồ dùng thiết yếu đã được thu gom. Những vật phẩm này, dù lớn hay nhỏ, đều được trân trọng như những món quà san sẻ yêu thương, nhất là những đồ lẻ được các tình nguyện viên gói gém cẩn thận để làm quà tặng bà con.
Anh Hùng nhấn mạnh: “Chúng tôi cần thêm gạo, sữa, đồ hộp, nhất là mền và áo ấm. Mọi món đồ đều quý giá, từ một gói mì, cây bút nhỏ hay chiếc áo cũ đều là nguồn an ủi lớn đối với bà con.”
Chị Trương Thị Tươi, 33 tuổi, chia sẻ: “Gạo, sữa, khăn sạch là tấm lòng nhỏ bé của tôi dành cho người gặp nạn. Người ta thiếu thốn đủ thứ, dù không nhiều, tôi vẫn mong góp chút sức.”
Chị Đàm Ngọc Mỹ, 36 tuổi, ở Hóc Môn, cho biết: “Thấy bà con vùng lũ chìm trong nước, lòng tôi đau xót lắm. Tôi chuẩn bị mì, sữa, đồ hộp để gửi gắm chút tình người.”
CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH ĐÊM ĐÊM ĐÓN ĐẦU NHỮNG ƯỚC MƠ Ở VÙNG LŨ
Chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình, đã trở thành một trong những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lớn, hoạt động liên tục từ ngày 20.11 đến nay. Chùa nhận hàng trăm tấn nhu yếu phẩm mỗi ngày, đến cuối tháng 11 vẫn tiếp tục đón nhận, phân loại sắp xếp để chuyển đi.
Từ sáng đến đêm muộn, dòng xe máy, ô tô lần lượt dừng lại, chất đầy thùng mì, gạo, sữa, vật dụng cá nhân rồi rời đi trong lòng người dân tỏa sáng hy vọng. Các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, người đi làm đều không ngại thức khuya để hỗ trợ.
Chị Nguyễn Phương Trâm, 19 tuổi, nói: “Tụi em mang đến sữa, mì, xúc xích, bánh ngọt để giúp bà con. Người ta khổ quá, tụi nhỏ như tụi em cũng muốn góp sức chút ít.”
Chị Huỳnh Thị Phương, 25 tuổi, làm tình nguyện tại chùa từ ngày 21.11, kể: “Sau giờ làm, tôi lại đến phân loại, đóng gói. Khi thấy hình ảnh bà con miền Trung chìm trong lũ lụt, tôi không cầm nổi lòng. Những chuyến xe chạy xuyên đêm, tự trả chi phí, để hàng hóa đến tay bà con nhanh nhất có thể.”
Sư cô Nhất Niệm, đại diện chùa Ưu Đàm, cho biết: “Sư cô Quảng Hiếu đang ở Phú Yên để trao quà tận tay bà con, còn tại chùa, chúng tôi tiếp tục nhận và gửi hàng. Các tình nguyện viên thức đêm, bốc hàng đến 2-3 giờ sáng để các xe có thể lăn bánh.”
Tài xế Giáp Thanh Tịnh, 33 tuổi, cho biết đã có hơn 13 chuyến xe cứu trợ khởi hành, chở hàng đến các tỉnh như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. “Thấy hình ảnh bà con gặp khó khăn, nhóm tôi cảm thấy thương lắm. Chúng tôi tự chi trả nhiên liệu để mong hàng đến sớm nhất. Đến nay, khoảng 140 tấn hàng đã được gửi đến vùng lũ.”
Chuyến đi chưa dừng lại, tình nguyện viên, tài xế vẫn ngày đêm gắn bó, mở rộng vòng tay nhân ái, mang theo từng hành trình của hy vọng và sẻ chia tới những miền quê đang cần giúp đỡ nhất.