BÊN TRONG NƯỚC CƯỜN CUỘN, 100 NGƯỜI DÂN HÒA THỊNH SỐNG CHẾT TRÊN NỀN DÙNG GẠO VÀ NGUYÊN LIỆU DỰ TRỮ 3 NGÀY

NGƯỜI HÀO KHÓI TÂM HUYẾT GIỮ GÌN MẠNG SỐNG CHUỘC LŨ DỮ

Sáng ngày 26.11, phóng viên Báo Thanh Niên đã trở lại thôn Hòa Thịnh, nơi những ngày qua chìm trong lũ lụt dữ dội. Trên con đường vào thôn Phú Hữu, hai bên ngổn ngang rác thải, người, xe chen chúc vượt qua bùn đất để tìm kiếm đồ cứu trợ giữa cảnh hoang tàn sau trận lũ khốc liệt.

CẢNH CỨU TRỌN VẸN HƠN 100 NGƯỜI TRONG LŨ DỮ

Trong mắt người dân địa phương, họ đều mang trong lòng niềm xúc động và biết ơn khi nhận được những phần quà cứu trợ từ khắp các miền đất nước. Đặc biệt, họ không quên bày tỏ sự cảm kích đối với một người đàn ông địa phương đã trở thành điểm tựa bất khả xâm phạm giúp họ thoát khỏi cơn đại hồng thủy.

Ngay giữa trung tâm thôn Phú Hữu, căn nhà hai tầng của anh Phan Duy Tân (40 tuổi), sống tại xã Hòa Thịnh, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hơn 100 người dân. Gia đình anh đã không ngần ngại tổ chức cứu sống, chứa chấp bà con trong những ngày lũ dữ hoành hành.

Anh Tân kể lại: “Tôi làm việc ở TP.HCM, mấy hôm trước về thăm mẹ thì chưa kịp trở lại thì lũ về. Khi đó, tầng hai căn nhà của tôi là nơi trú tạm của gần 100 người. Nhiều người trong số họ sau lũ đều nhà hư hỏng, đổ sập, tôi rất thương.”

Trong thôn, nhà của anh Tân và chị gái, bà Phan Thị Thơ (43 tuổi), là hai căn nhà hiếm hoi xây dựng kiên cố, nhiều tầng. Ngày lũ đổ bộ, nước tràn vào tận tầng một, tạo thành cảnh tượng nghẹt thở, buộc anh Tân cùng bà con phải tìm mọi cách thoát thân.

Chia sẻ về khoảng khắc đi qua cơn hiểm nghèo, anh Tân cho biết: “Nhà tôi cao ráo, có tầng thượng nên vẫn có thể tạm trú. Khi nước dâng cao bất ngờ, tôi và bà con lội ra đồng lùa đàn bò về, rồi khi nước lên quá tầng một, ai còn kịp thì được chở đến bằng thuyền qua cửa sổ tầng hai.”

KHI HƠN 100 NGƯỜI TRÁNH NẠN BÃO LŨ

Hơn 100 người dân trong thôn, gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh, đều tìm đến mái nhà của anh Tân để tránh lũ. Trong hoàn cảnh nguy cấp, anh sắp xếp mọi người theo từng phòng phù hợp, từ phòng ấm cúng dành cho người cao tuổi, những phụ nữ mới sinh con, đến tầng thượng nơi các thanh niên khỏe mạnh tạm trú.

Chỉ còn lại nửa bao gạo và ít lương thực cất trữ, anh Tân kể lại: “Lúc đó, gạo trong nhà còn ít, tôi dùng bếp củi nấu cơm cho bà con. Sau này hết gạo, chúng tôi đành phải dùng gạo hỏng cho bò để nấu ăn, cùng chút nước mắm. Buộc phải làm vậy nếu không muốn chết đói.”

Chị Thơ phụ giúp nấu nướng cho mọi người, chia sẻ: “Mọi người đều ướt sũng, đói khát. Trong hoàn cảnh đó, tôi cùng anh Tân cố gắng nấu cơm bằng những gì còn lại, sẻ chia cho bà con vượt qua thời khắc khó khăn nhất.”

Nỗ lực giữ mạng trong gang tấc của gia đình anh Tân còn giúp đỡ những người dân quanh khu vực. Ông Lê Văn Dũng (55 tuổi), cư dân cách đó không xa, kể lại khoảnh khắc may mắn khi được anh Tân mở cổng đón tiếp và đưa đi sơ tán: “Nhà tôi bị ngập hết mái, tối hôm đó tôi leo lên mái để trú ẩn, sáng hôm sau được người ta cứu bằng thuyền đến đưa về nhà anh Tân. Nếu không có mái nhà của anh ấy, tôi chẳng biết sẽ ra sao.”

Dưới sự xác nhận của ông Dương Văn Tụ, trưởng thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, sự việc anh Tân cưu mang, bảo vệ hơn 100 người trong đợt lũ vừa qua đã thật sự trở thành biểu tượng của sự nhân ái và nghĩa cử cao đẹp. Nhà anh Tân có vị trí cao ráo, nhiều tầng, giúp thoát khỏi cảnh ngập lụt.

Trong biến cố thiên tai lớn, hành động của gia đình anh Tân không chỉ cứu giúp hàng chục mạng sống mà còn truyền cảm hứng về tình người trong lúc gian khó.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *