KHÓ KHẮN CHƯA BAO GIỜ NGƯNG ĐƯỢC ĐAM MÊ CỦA G-DRAGON TRÊN HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHÍNH MÌNH TẠI MAMA

G-DRAGON TÁI NGỘ MAMA 2025: MỘT CHIẾC CHIẾC CHO VỊ TRÍ CỦA MỘT ICON VĂN HÓA

Tối ngày 29/11, sân khấu MAMA 2025 đã khép lại với khoảnh khắc gây chú ý nhất: sự xuất hiện của G-DRAGON, nghệ sĩ cuối cùng trình diễn trên sân khấu D-2 tại Hong Kong. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc, mà còn là lời tổng kết cho hành trình đầy cảm xúc của anh trong năm qua, từ cú trở lại chấn động tại MAMA 2024, album hoàn chỉnh, đến chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch – nơi G-DRAGON thể hiện bản thân như một siêu nhân của chính cuộc đời mình. Hai lần xuất hiện tại MAMA cách nhau đúng một năm, trở thành hai chương của cùng một câu chuyện: từ việc tìm lại chính mình đến việc vượt qua giới hạn của bản thân.

FULL MÀN TRÌNH DIỄN CỦA G-DRAGON TẠI MAMA 2025

Chương trình năm nay mang phong cách tối giản, tập trung vào hiệu ứng nghệ thuật với bộ cục hai tông trắng đen. G-DRAGON xuất hiện trong bộ đồ đen, đeo khăn trắng như một biểu tượng tưởng niệm cho thảm họa hỏa hoạn tại Hong Kong. Toàn bộ sân khấu là chuỗi các bài hát đã làm mưa gió trong tour Übermensch như Drama, Crayon, Heartbreaker, Untitled, 2025 – đều được remix và mashup khéo léo phù hợp với thời lượng của sự kiện.

Dù không quá nhiều, màn trình diễn của G-DRAGON vẫn đủ làm khán giả trầm trồ vì chất lượng đỉnh cao. Từ việc mở đầu bằng Drama, người xem cảm nhận rõ ràng câu chuyện mà anh kể qua âm nhạc: một hành trình vượt qua nội tâm tối tăm, khép lại những khủng hoảng trong quá khứ và tái sinh mạnh mẽ. Phiên bản Untitled năm nay, thay vì số 2014, mang nhiều ý nghĩa hơn khi tượng trưng cho sự vượt qua và trưởng thành của anh sau những thử thách. Cách phối mashup giữa beatbox của Wing và Heartbreaker đưa người xem trở lại những ngày đầu sự nghiệp của GD, nơi tuổi trẻ và thanh xuân còn nguyên vẹn trong từng âm điệu.

Phong cách tạo hình của G-DRAGON cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Anh xuất hiện với mái tóc nguyên bản đen, vuốt ngược và tết phần đuôi, lấy lại phong cách từng thể hiện tại MAMA 2015, đúng 10 năm trước. Ngoại hình bất biến theo thời gian khiến người hâm mộ không khỏi rưng rưng. Trong suốt chương trình, anh không hát quá nhiều, nhưng từng bước biểu diễn đều toát lên vẻ đỉnh cao của biểu tượng văn hóa, thể hiện rõ ràng qua từng hình thái nghệ thuật mà anh mang lại.

Tổng thể, màn trình diễn của G-DRAGON không vận dụng kỹ thuật hát live ồ ạt, mà tập trung vào chất lượng biểu diễn bằng thị giác, thông điệp và câu chuyện. Đó chính là đẳng cấp của một nghệ sĩ đã hiểu rõ giá trị của mình trong ngành công nghiệp giải trí. Trong phần cuối, anh kết thúc bằng ca khúc Untitled, 2025, như một lời khẳng định cho hành trình tự thể hiện bản thân.

Dù có những tranh cãi về nội lực giọng hát, không thể phủ nhận rằng G-DRAGON vẫn giữ vững vị thế của mình tại MAMA: không cần phô trương, không cần làm quá, chỉ cần sự hiện diện và câu chuyện âm nhạc chính là tất cả. Kết thúc đêm diễn, anh nhận về giải Daesang Nghệ sĩ của năm – một thành quả xứng đáng cho một năm đánh dấu sự bùng nổ của anh trong năm 2025.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *