VIỆT NAM ĐIỂM ĐẾN GÂY THẮM LÒNG – NHỮNG CHIẾC TIM RẠN NỨT VÌ TÌNH YÊU VỮNG CHẮC VỚI ĐẤT NƯỚC
Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam luôn nằm trong danh sách những điểm đến khiến du khách nước ngoài “đi rồi lại muốn quay lại”. Từ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ thống ẩm thực đa dạng, chi phí phải chăng đến sự thân thiện chân thành của người dân đã tạo nên một cảm giác “thuộc về” trong lòng mỗi người đặt chân đến đây. Chính điều đó đã khiến nhiều du khách, khi rời khỏi Việt Nam, không khỏi tiếc nuối và lưu luyến sâu đậm.
Gần đây, cộng đồng mạng lại rúng động với một khoảnh khắc xúc động khiến ai cũng phải dừng lại suy ngẫm: hai du khách quốc tế ôm nhau khóc nức nở trên chuyến bay rời Việt Nam. Đoạn video do chính họ đăng tải nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều câu hỏi về câu chuyện phía sau những giọt nước mắt ấy. Người xem không khỏi bất ngờ và thậm chí lo lắng vì chưa rõ lý do thực sự khiến họ buộc phải rời đi trong cảm xúc nghẹn ngào.
Tuy nhiên, khi đọc lời chia sẻ đi kèm, câu chuyện mới thật sự rõ ràng. Trong tiếng Anh, họ viết: “Một lời tạm biệt thật khó khăn với nơi mà chúng tôi đã yêu và coi là nhà trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của năm nay. Chúng tôi không thể chờ đợi để trở lại và sống ở Đà Nẵng một lần nữa.”
Chia sẻ của họ hé lộ rằng lý do khiến họ đau xót đến vậy chính là việc một trong hai người phải chuyển đến Úc để học tập trong năm tới, buộc họ phải tạm biệt đất nước đã gắn bó suốt nhiều tháng qua. Dù vậy, cả hai đều khẳng định họ sẽ quay lại Việt Nam trong tương lai gần.
Câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim của nhiều cư dân mạng quốc tế, đặc biệt những người từng sống và yêu Việt Nam. Những bình luận chia sẻ chân thành như: “Tôi hiểu cảm giác này. Sống ở Việt Nam rất khác – dễ thương, nhẹ nhàng và khiến người ta muốn ở lại mãi”, “Đà Nẵng là nơi tôi nhớ nhất. Người dân thân thiện, thức ăn ngon và cuộc sống bình yên khó tả”, hay “Tôi rời Việt Nam năm ngoái và mãi vẫn nhớ những ngày chạy xe dọc bãi biển” đều thể hiện tình cảm sâu đậm của từng người dành cho đất nước này.
Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là “ngôi nhà thứ hai” đối với nhiều du khách. Từ Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đến Hà Nội, mỗi vùng đất đều mang một nét đẹp riêng biệt nhưng đều để lại trong lòng những cảm xúc thân thuộc kỳ lạ. Ánh mắt, mùi hương, tiếng phố xá và tính cách con người đã kết nối họ vào một phần không thể phai mờ trong ký ức.
Câu chuyện về hai du khách khóc trên máy bay vì phải rời xa Việt Nam một lần nữa chứng minh rằng tình yêu dành cho mảnh đất này chẳng kém gì tình cảm đối với con người. Đôi khi, khao khát được trở lại, được sống, được cảm nhận những điều giản dị nhưng thiêng liêng nơi đây còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Và Việt Nam, bằng cách riêng của mình, vẫn luôn có sức hút đặc biệt, khiến những ai đã từng sống, yêu thương đều nuối tiếc và mong muốn trở lại.