Người dân phản ánh đất bị xẻ đôi không rõ lý do, chính quyền chờ quyết định của tòa án
Ngày 11.12, ông Phan Văn Cải (73 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) đã có trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc đất đai gây xôn xao dư luận. Ông Cải cho biết bức xúc khi thửa đất số 3323 (tờ bản đồ số 33) của gia đình ông tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ nay thuộc TP.HCM bất ngờ bị chia đôi, trong khi địa phương không sáp nhập, và chính quyền từ chối giải quyết vấn đề này.
Theo ông Cải, thửa đất của gia đình ông được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022, tách từ sổ gốc từ năm 2001. Trên bản đồ địa chính không có bất kỳ đường Thới Hòa 17 nào cắt ngang qua khu vực này. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 5.2025, khi ông đi xin giấy xác nhận tình trạng bất động sản và thăm lại mảnh đất, ông phát hiện một con đường bê tông cùng đường dây điện trung hạ thế đã chia cắt thửa đất của ông làm đôi mà ông chưa từng được thông báo hay đồng thuận.
Ông Cải trăn trở: Không hề có bất cứ sự thông báo nào về việc mở đường hay hiến đất để xây dựng, vậy căn cứ vào đâu chính quyền và công ty điện lực lại tiến hành làm con đường như vậy? Ông còn phản ánh, sau khi phát hiện, ông cùng người thân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Thới Hòa, cả ở Bình Dương lẫn TP.HCM, song đều nhận được sự phủ quyết.
Về phía công ty Điện lực Bến Cát, ngày 23.10.2025, sau khi xác minh hiện trường, đơn vị này đề xuất giải pháp tháo dỡ và di dời hệ thống điện sang vị trí khác, do lưới hạ thế đã đi cắt ngang khuôn viên đất của ông Cải. Phía UBND phường Thới Hòa cũ cũng đã tổ chức hòa giải ngày 20.6.2025 theo nội dung đơn của bà N.T.H.T – người mua lại hai thửa đất sát bên thửa đất của ông Cải, từng khởi kiện ông về tranh chấp con đường.
Trong quá trình giải quyết, ông Cải đã khẳng định rõ, ông không hề hứa hay ký giấy cho bà T. về việc làm con đường cắt ngang đất của ông. Thế nhưng, trong hồ sơ tại TAND khu vực 18 TP.HCM, bà T. đã cung cấp giấy viết tay có chữ ký của ông Cải và con trai ông (đã mất từ 2017) về việc bàn giao đất để xây đường. Ông Cải lập tức phản bác: “Chữ ký trong giấy là giả, tôi không ký, và con tôi đã mất từ năm 2017, không có căn cứ pháp lý để xác nhận nội dung đó.”
Bên cạnh đó, bà Trần Thị Tuyết Mai (người ủy quyền cho ông Cải) cũng phản ánh bức xúc khi thông báo thụ lý vụ án của TAND khu vực 18 TP.HCM lại nhầm lẫn về số thửa đất, liên quan đến một người dân ở phường Dĩ An, TP.HCM – khác xa với tình hình của thửa đất của ông Cải.
Ngoài ra, bà Mai yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ chủ đầu tư xây dựng đường Thới Hòa 17, bản vẽ, thiết kế, ranh giới, mốc giới để tránh các tranh chấp về sau.
Chưa thể có câu trả lời chính thức từ phía chính quyền, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Bùi Đức Trung, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Yến Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết sẽ chỉ đạo UBND phường trả lời các câu hỏi của báo, đồng thời phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại của người dân trong thời gian tới.