Bạn có tin rằng dưới cái nắng 40 độ, một đứa trẻ mắc ung thư vẫn hàng ngày làm việc trong thùng giao đồ ăn của mẹ?

NHỚ ƠN NGƯỜI MẸ DÁM ĐƯA CON TRÒN GÓC NGẦU NGẠI GẦN 40 ĐỘ CÀNG GÂY TRANH CÃI

Trong cái nắng gay gắt gần 40 độ C tại An Huy, Trung Quốc, một đoạn video gây xúc động mạnh đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Douyin. Hình ảnh cô bé ngồi trong thùng giao hàng, tay còn gắn kim truyền, cổ và ngực in dấu vết của quá trình hóa trị, khiến nhiều người xem không khỏi thắt lòng.

KHUNG CẢNH ĐẶC BIỆT GÂY XÚC ĐỘNG

Trong clip, em bé ngồi trong thùng hàng giữa trời nắng gay gắt, có vẻ mệt mỏi và yếu ớt. Người quay video cho biết, họ tình cờ chứng kiến cảnh tượng này khi đi qua một con đường và không thể tin nổi trước hình ảnh đứa trẻ nhỏ phải theo mẹ rong ruổi giao hàng trong điều kiện khó khăn. Thái độ của người phụ nữ khi chia sẻ là vừa bất lực, vừa cảm thấy xót xa và mong muốn mọi người có thể giúp đỡ gia đình.

PHA CHĂM SÓC ĐẰNG SAU HÌNH ẢNH GÂY RƠI NƯỚC MẮT

Theo lời kể của chị Chu, mẹ của bé, thì cô bé được chẩn đoán mắc u ác tính sau phúc mạc vào ngày 15/12/2023. Kể từ đó, hành trình điều trị của bé đã vô cùng gian nan, tốn kém, khiến gia đình kiệt quệ về cả sức khỏe lẫn tài chính. Hiện tại, chị Chu và chồng đều làm nghề giao đồ ăn để kiếm tiền trang trải viện phí cho con. Do không có người trông coi, hai vợ chồng đành phải đưa con theo trong các chuyến giao hàng. Các đơn hàng gần, bé được đặt trong thùng hàng phía trước xe; còn những nơi xa, bé phải được bế qua cầu thang giữa trời nắng nóng.

NHỮNG GÓC NHÌN ĐAU XỨNG ĐẮNG ĐẼ

Chị Chu còn chia sẻ, đã trải qua 3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị và 12 lần xạ trị, bé vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác. Dù vậy, chị thừa nhận, cảm giác bất lực và nỗi đau thể xác lẫn tinh thần còn lớn hơn. Trong tâm trạng chùng xuống lúc mới nhận tin, chị kể: “Thời điểm con bị chẩn đoán, tôi gần như rơi vào trầm cảm. Nhưng giờ, khi mọi người quan tâm đến chúng tôi, tôi thấy mạnh mẽ hơn. Được nhiều người hỏi thăm, ủng hộ là nguồn cổ vũ lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng”.

MONG ƯỚC VÀ HY VỌNG

Chị Chu chia sẻ, chồng chị cũng đang làm shipper. “Tôi không để anh ấy mang theo con để anh ấy có thể tập trung chạy đơn, kiếm tiền chữa bệnh cho bé. Những lúc giao hàng ở những tòa nhà không có thang máy, chúng tôi phải cùng nhau bế con qua cầu thang nắng nóng. Dù rất vất vả, cảm giác bất lực còn lớn hơn, vì con còn quá nhỏ đã phải chống chọi với bệnh tật”, chị nói.

Dù khó khăn, gia đình chị vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng. Chị kể: “Chỉ cần con còn sống, còn ở bên cạnh chúng tôi, mọi vất vả đều đáng giá. Ước mơ của tôi là bé có thể vượt qua tất cả để sống bình thường như bao đứa trẻ khác”.

Hành trình điều trị đã tốn hết khoảng 300.000 – 400.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, có nhiều người đã liên hệ hỗ trợ tài chính, mong bé có thể nằm viện điều trị dài hạn, cha mẹ yên tâm làm việc.

Thông điệp về lòng dũng cảm và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ trẻ đã khiến hàng ngàn người đồng cảm, khiến câu chuyện này trở thành một lời nhắc nhở về giá trị của cuộc đời, về sự kiên cường vượt mọi thử thách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *