Người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm nhân thọ: vụ án gây sốc tại Thanh Hóa
Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về một vụ án chưa từng có tiền lệ tại địa phương, khi một người phụ nữ đã giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ. Sự việc gây rúng động dư luận bởi tính chất tinh vi và thủ đoạn tinh quái của các nghi phạm.
Các nghi phạm bị bắt giữ và khởi tố gồm Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, cư trú tại phường Quang Trung, Thanh Hóa, cùng mẹ đẻ của cô là Trần Thị Thập, 70 tuổi. Theo tài liệu điều tra, trước đó, UBND phường Quang Trung đã xác nhận Nguyễn Thị Thu đã tử vong cách đây 5 năm, tổ chức mai táng và cấp giấy chứng tử. Thế nhưng, sau một thời gian dài, Thu bất ngờ trở về địa phương để làm thủ tục hủy giấy chứng tử.
Công an Thanh Hóa cho biết, trong quá trình điều tra, họ phát hiện Thu mắc bệnh ung thư từ năm 2020 và thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ, Trần Thị Thập. Thời điểm đó, Thu đã mua bốn gói bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm lớn là Prudential và Phú Hưng, nhằm mục đích trục lợi.
Bị can Nguyễn Thị Thu đã cùng mẹ đẻ, người thầy bói (đã qua đời năm 2022), thực hiện kế hoạch giả chết. Ngày 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi nằm úp mặt xuống nền nhà để giả đột tử. Ngay sau đó, bà Thập thông báo với người thân về cái chết của Thu, tổ chức lễ mai táng giả có sự tham gia của các gia đình, họ hàng.
Sau lễ tang, Thu tỉnh dậy tại nhà thầy bói rồi bỏ đi đến tỉnh Đồng Nai để bắt đầu cuộc sống mới, cắt đứt liên hệ với gia đình. Cơ quan công an xác định, sau khi giả chết, bà Thập đã làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển cho Thu, người đã sử dụng để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Trong quá trình điều tra, lãnh đạo Công an Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chúng tôi đang phối hợp để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.” Trường hợp này khiến dư luận đặc biệt quan tâm về tính chất manh động và sự tinh quái của thủ đoạn lừa đảo bảo hiểm nhân thọ tại địa phương.