Cháy lớn thiêu rụi hàng tỷ đồng hàng Tết tại chợ Xanh Định Công
Rạng sáng nay (23/12), một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), gây thiệt hại nặng nề đối với hàng hóa của các tiểu thương và làm rung chuyển toàn bộ khu chợ sầm uất. Chỉ trong tích tắc, nhiều ki-ốt đã bị thiêu rụi, để lại cảnh tượng tan hoang và những nỗi buồn tột cùng của những người buôn bán trước mùa Tết đang cận kề.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều phương tiện, nỗ lực khẩn trương dập lửa. Đến khoảng 7h sáng, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên ngọn lửa vẫn âm ỉ bùng phát tại một số điểm, khiến phần mái tôn của chợ bị biến dạng, cong vênh và sụp xuống ở nhiều vị trí.
Cảnh tượng nghẹn ngào trước hiện trường vụ cháy khiến nhiều tiểu thương không khỏi xúc động. Một số người đã túc trực bên ngoài, mắt đỏ hoe khi nhìn thấy hàng tỷ đồng hàng hóa chuẩn bị bán trong dịp Tết bị thiêu rụi trong chớp mắt. Một tiểu thương cho biết, “Nhiều hàng hóa lắm, nhà nào cũng nhiều. Ít nhất phải 500 triệu đến 1 tỷ tiền hàng. Cửa hàng của tôi vừa nhập về để bán Tết, chưa kịp bán gì đã thành đống tro tàn.”
Chủ cửa hàng chăn ga gối đệm gần đó cho biết: “Cửa hàng anh nằm ngay đây, bị cháy hết không còn gì. Khoản tiền hàng vào khoảng 1 tỷ đồng. Trong chợ có 5 dãy, bán đủ đồ đạc từ gia dụng đến quần áo. Dãy ngoài này toàn ki-ốt lớn, nhiều hàng hóa, lửa bén vào thiêu rụi mọi thứ. Cả hai vợ chồng đều buôn bán ở đây, giờ chẳng còn gì.”
Nguyên nhân vụ cháy còn đang được làm rõ, nhưng theo lời kể ban đầu, ngọn lửa có thể bắt nguồn từ cửa hàng hải sản ở trung tâm dãy chợ. Một số thông tin cho rằng do chập điện trong quầy bán hải sản khiến lửa bùng phát rồi lan sang các ki-ốt xung quanh, trong đó có cả các sạp bán vàng mã.
Chị Phương Thùy – người dân chứng kiến vụ cháy, kể lại: “Ban đầu, khói bắt đầu xuất hiện từ cửa hàng hải sản vào khoảng 3h30 sáng, sau đó đến 4h30 thì ngọn lửa to hơn. Chúng tôi đã gọi cứu hỏa lúc khoảng 4h20, nhưng lửa cháy quá dữ dội, nhiều người không kịp chạy thoát. Do vụ việc xảy ra vào sáng sớm, hầu như ai cũng bị động.”
Chị còn lo lắng: “Vụ cháy này sẽ gây thiệt hại lớn cho các tiểu thương, đặc biệt là những người đã nhập hàng Tết với số lượng lớn. Trong chợ có 35 ki-ốt bị thiêu rụi, chưa kể các sạp nhỏ hơn. Ai nấy đều sốc vì mất sạch tất cả.”
Cư dân tại khu vực cũng bàng hoàng trước cảnh tượng thiêu rụi hàng tỷ đồng hàng hóa. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mái tôn bị biến dạng, méo mó do nhiệt độ cao, các ki-ốt bị cháy rụi gần như hoàn toàn. Tiểu thương ngồi thẫn thờ, nhiều người không giấu nổi cảm xúc tiếc nuối, khóc than vì mất trắng.
Khoảng 4h10 sáng, đám cháy bắt đầu dữ dội từ một ki-ốt trong chợ rồi nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Nhân chứng cho biết, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, huy động nhiều xe chữa cháy, thiết bị chuyên dụng để dập lửa. Đến khoảng 7h sáng, đám cháy đã được kiểm soát phần lớn, chỉ còn lại một số điểm cháy âm ỉ trong nội thất các ki-ốt.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an TP Hà Nội xác nhận, lực lượng đã cứu được khoảng 2.000m2 các ki-ốt trong chợ, gồm các dãy ở ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy từ số 24 đến 34 trên đường Trần Nguyên Đán, cùng khu vực trạm biến áp. Tuy nhiên, phần còn lại của chợ vẫn chịu thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn.
Chợ Xanh Định Công rộng khoảng 2.800m2, gồm hơn 100 ki-ốt, là trung tâm mua sắm khá sầm uất của người dân khu vực Định Công. Theo ghi nhận, do thời điểm gần Tết, các tiểu thương đã nhập hàng hóa lớn, chuẩn bị cho mùa bán cuối năm, nên thiệt hại lần này càng trở nên trầm trọng hơn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân, trong khi các lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn lại, đồng thời hỗ trợ các tiểu thương đối mặt với mất mát lớn trước thềm mùa lễ hội.