TIN BUỒN VỀ SỰ RA ĐI Đột Ngột CỦA IRONMAN TUÂN VÕ GƯƠNG MẶT ĐẤU TRẬN CUỘC ĐỜI VÀ CỘNG ĐỒNG THỂ THAO VIỆT NAM
Mới đây, cộng đồng thể thao Việt Nam và đặc biệt là giới yêu triathlon đã đón nhận một tin buồn không ngờ tới khi thông báo về sự ra đi đột ngột của Ironman Tuân Võ (sinh năm 1984, Đà Nẵng). Thông tin này đã nhanh chóng lan tỏa qua nhiều nền tảng, trong đó có tài khoản Facebook của Liên đoàn Triathlon Việt Nam, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và thương tiếc.
VỊ TRÍ VÀ TẦM NHÌN CỦA IRONMAN TUÂN VÕ TRONG CỘNG ĐỒNG THỂ THAO VIỆT NAM
Anh Võ Quốc Tuân, còn gọi là Tuân Võ, là một trong những vận động viên Ironman tiêu biểu của Việt Nam. Không chỉ nổi bật với thành tích vượt trội, anh còn giữ vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam. Ngoài ra, anh là người sáng lập và là leader của CLB Đà Nẵng Triathlon, luôn tích cực thúc đẩy phong trào thể thao địa phương và toàn quốc.
Theo thông báo chính thức của Liên đoàn Triathlon Việt Nam: “Anh Võ Quốc Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đã đột ngột qua đời tối qua, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng triathlon Việt Nam.” Bộ hồ sơ thành tích của anh bao gồm việc là một Ironman sub 5 giờ, từng xếp hạng cao tại các giải lớn, như cuộc thi Ironman 70.3 tại Đà Nẵng năm 2018 và Ironman 140.6 tại Malaysia cùng năm, nơi anh trở thành VĐV số 1 Việt Nam trong cuộc đua này với thời gian 12 giờ 11 phút.
Anh Tuân cũng là người thành lập CLB Đà Nẵng Triathlon từ năm 2017, góp phần thúc đẩy cộng đồng đam mê thể thao này phát triển mạnh mẽ. Đến tháng 12/2022, dù đã có thành tích xuất sắc, anh vẫn tham gia các hoạt động thể thao như cuộc thi marathon tại Hải Phòng để rèn luyện và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
SỰ ĐỖI ĐẦU KHÔNG NGỜ TRONG ĐỜI TỪNG LÚC ĐẦY NHIỆT HUYẾT
Ngày 23/12, lễ viếng anh Tuân Võ bắt đầu từ 15h30 tại Đà Nẵng, cùng ngày những vòng hoa, lời chia sẻ tiếc thương đã được gửi đến linh cữu của anh, trước khi linh cữu được hoả táng vào sáng ngày 28/12. Trong cuộc đời, anh không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là người chồng, người cha của ba đứa con nhỏ, người luôn tận tụy và đầy tình cảm dành cho gia đình.
Là người bạn đời chia sẻ nỗi đau với sự mất mát không gì bù đắp nổi, vợ anh Tuân Võ đã gửi lời thổ lộ xé lòng qua những dòng trạng thái: “Chồng ơi!”, “Thương chồng lắm chồng ơi!”, “Chồng em đã đi rồi sao?”. Những câu nói chân thành, cảm xúc này làm rõ hơn về tấm lòng của người thân và những đồng nghiệp, bạn bè dành cho anh – người đã sống trọn vẹn và cống hiến hết mình vì đam mê và cộng đồng.
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CỐNG HIẾN CỦA ANH TUÂN
Võ Quốc Tuân bắt đầu tham gia làng thể thao ba môn phối hợp lần đầu tiên vào năm 2015 tại Ironman 70.3 Đà Nẵng. Chỉ sau vài năm, anh đã thể hiện rõ năng lực vượt trội, khi giành vị trí thứ 4 trong số các VĐV Việt Nam tại cuộc thi Ironman 70.3 2018. Năm 2018 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi anh hoàn thành Ironman 140.6 tại Malaysia, trở thành VĐV Việt Nam đứng đầu về thành tích trong môn thể thao này thời điểm đó.
Anh chia sẻ về việc thành lập CLB Đà Nẵng Triathlon: “Đầu năm 2017 tôi thành lập CLB, quy tụ những người đam mê thể thao và bắt đầu hướng dẫn mọi người tập luyện. Đến Ironman Đà Nẵng 2019, CLB đã có hơn 70 VĐV tham gia.” Cho đến trước khi ra đi, anh vẫn tích cực luyện tập, như cuộc thi marathon ở Hải Phòng ngày 21/12, dù gặp khó khăn do nhịp tim tăng cao từ km thứ 10, anh vẫn cố gắng và quyết tâm về đích.
Bình luận từ cộng đồng và người thân đều dành những lời thương tiếc, ghi nhận sự kiên trì, nhiệt huyết và tinh thần gương mẫu của anh Tuân. Mọi người đều mong sự mạnh mẽ của gia đình anh vượt qua nỗi đau lớn này, và sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh một người chiến binh, một người thầy tận tâm và một người cha mẫu mực.
Nối tiếp hành trình ý nghĩa của anh, cộng đồng thể thao Việt Nam sẽ không ngừng phát huy tinh thần của anh, để xứng đáng với những gì anh đã cống hiến và ghi dấu trong lòng mọi người.