GẦN 50 NĂM CHỜ ĐỢI, NGƯỜI CHA TRẺ NHẶT VETE VỀ ĐẤT MẸ QUA HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM LIỆT SĨ
Ông Trịnh Văn Lai, 67 tuổi, ngụ xã Đông Thành, Thanh Hóa, không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về hành trình dài tìm kiếm phần mộ anh trai mình, liệt sĩ Trịnh Văn Hai. Trong hội nghị cao điểm thu nhận mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ do công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào ngày 26.7, ông đã nghẹn ngào kể lại cảm xúc gặp lại mảnh đất quê hương của người anh đã hy sinh từ năm 1979.
Ông Lai kể rằng anh trai ông nhập ngũ hơn một năm thì hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trước khi mất, mẹ ông chỉ dặn dò: cố gắng tìm lại anh Hai để về đoàn tụ cùng dòng họ. Nhiều năm qua, gia đình ông ròng rã đi khắp các địa phương, đặc biệt hai lần vào Quảng Trị (1997-1998), nhưng vẫn không tìm thấy phần mộ của anh.
Chỉ đến khi lực lượng công an Thanh Hóa bắt đầu triển khai đợt lấy mẫu ADN trong thời gian gần đây, gia đình ông mới có thể hy vọng. Tháng 5, ông Lai đã cung cấp mẫu ADN, và mới đây, kết quả xác minh trùng khớp đã mở ra niềm hy vọng cuối cùng. Phần mộ của anh Hai đã được xác định tại nghĩa trang Đức Cơ, Gia Lai. “Cuối cùng sau 46 năm, anh tôi cũng sắp trở về đất mẹ,” ông Lai nghẹn ngào nói.
Trong cùng hoàn cảnh, ông Hoàng Mạnh Phi, 78 tuổi, cũng đã 56 năm tìm kiếm phần mộ của người anh trai, liệt sĩ Hoàng Mạnh Hùng (hy sinh năm 1969). Dù đã nhiều lần băng rừng lội suối, đi khắp Gia Lai nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mộ phần của người thân. Ông Phi hy vọng với chính sách lấy mẫu ADN thân nhân của Đảng và Nhà nước, lần này sẽ giúp gia đình đoàn tụ cùng người đã khuất.
Ngoài những gia đình đã tìm được phần mộ, vẫn còn nhiều hàng chục nghìn người thân, gia đình ở Thanh Hóa mong chờ kết quả tìm kiếm, hy vọng nơi đất mẹ sẽ đón nhận những phần mộ của các liệt sĩ.
Trong hội nghị, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình lấy mẫu ADN. “Kết quả bước đầu đã giúp các liệt sĩ trở về đoàn tụ, làm dịu đi sự mất mát, đau thương của gia đình. Tìm kiếm thân nhân là trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh,” ông nói.
Theo thống kê của Sở Nội vụ Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có hơn 55.900 liệt sĩ, trong đó có hơn 11.400 đã xác định được danh tính, còn lại gần 38.000 người chưa rõ danh tính và hơn 6.700 không còn thân nhân do mất tích hoặc di chuyển nơi khác.
Gần 36.500 mẫu ADN đã được thu nhận từ các thân nhân liệt sĩ, chiếm phần lớn số lượng mẫu trên toàn quốc, góp phần xác định danh tính cho ba liệt sĩ, gồm Trịnh Văn Hai, Trịnh Quang Lâm, Lê Đồng Cội. Việc này thể hiện nỗ lực không ngừng của địa phương trong hành trình tri ân và trả lại tên cho những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.