DỰ ÁN ĐƯỜNG KÉO DÀI: Một Dự Án Treo Hàng Thế Kỷ
Dù đã có dự kiến bồi thường từ nhiều năm trước, dự án mở rộng đường Lê Mao tại Nghệ An vẫn chưa thể hoàn thành, khiến gần 20 hộ dân sống trong cảnh dở khóc dở cười. Một người dân trong khu vực, khi hỏi về việc di dời, hỏi dồn “Sắp bồi thường rồi hả chú?”, nhưng câu trả lời vẫn còn trong vòng chờ đợi.
Khi biết đó chỉ là kế hoạch chưa được thực thi, người này thở dài, tỏ ra thất vọng. Sau nhiều lần đề cập, chính quyền tỉnh Nghệ An đã cam kết sẽ hoàn tất việc giải phóng mặt bằng và đền bù vào năm 2025, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có tiến triển rõ rệt.
Sống trong dự án treo suốt nhiều năm, vùng đất gần trung tâm thành phố Trường Vinh dường như đã thành nơi hoang vắng. Nhà cửa xuống cấp, đường sá là đường đất, cây cối mọc um tùm. Hàng chục hộ dân vẫn sống trong cảnh chờ đợi, hy vọng được di dời để thay đổi cuộc sống.
Bà Trần Thị Oanh, sống từ năm 1993 trong căn nhà đã cũ kỹ, cho biết: “Lẽ ra chúng tôi đã xây nhà mới từ lâu, nhưng dự án quy hoạch từ năm 2005 khiến chúng tôi không dám sửa chữa. Đến giờ nhà cửa xuống cấp trầm trọng, mùa mưa thì ngập lụt, căn nhà của tôi bị ngập nửa, phải sơ tán. Chỉ mong chính phủ giúp chúng tôi có chỗ ở mới để ổn định cuộc sống.”
Không riêng bà Oanh, nhiều hộ dân khác cũng chung cảnh ngộ. Gia đình ông Trần Văn Trường sở hữu 1.200 m2 đất hơn 40 năm, nhưng vì vướng quy hoạch, không thể chia tách đất để xây dựng mới. Năm nào, công trình của gia đình cũng bị ngập, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.
Ông Võ Đình Vọng cũng rày rà về việc chính quyền đã kiểm đếm, họp dân nhiều lần nhưng đến nay chưa có câu trả lời rõ ràng. “Chúng tôi sống trong nhà, đất đai rộng rãi, nhưng vẫn phải chen chúc, vì chính quyền hứa sẽ di dời nhưng chẳng thấy đâu”, ông bức xúc.
Ở khu vực khác, hơn 20 hộ dân thuộc khối Phúc Lộc, P. Trường Vinh, kể từ năm 2005 đã bị quy hoạch thành khu đô thị mới rồi sau đó đổi thành dự án đường Phạm Hồng Sơn, nhưng tới nay vẫn chưa thể thực hiện. Nhà cửa cũ nát, ẩm thấp, phải làm gác xép tạm bời qua ngày.
Một người dân, ông Đinh Quang Dũng, than phiền: “Chính quyền họp dân để triển khai dự án rồi bỏ dở, không đưa ra hướng giải quyết rõ ràng. Người dân mong các cơ quan chức năng nhanh chóng có phương án, đừng để kéo dài nữa.”
Ông Nguyễn Quốc Hội, Bí thư khối Phúc Lộc, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền cần giải quyết nhanh để ổn định cuộc sống của người dân. Nếu dự án còn tiếp tục, phải có lộ trình rõ ràng, nếu không thì cần hủy bỏ quy hoạch để người dân có thể tự xây dựng lại nhà cửa.”
Dù dự án ban đầu được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao, nhưng gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chính sách đầu tư thay đổi đã khiến tiến trình bị đình trệ. Năm 2021, phần còn lại của dự án được chuyển sang hình thức đầu tư công, UBND TP Vinh đã bố trí ngân sách, nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng thuận về đền bù và tái định cư.
Hiện tại, các dự án vẫn nằm trong trạng thái tạm bản. Đường Lê Hồng Sơn dài hơn 600 m, mới thi công được 400 m, còn lại hơn 200 m cũng bị mắc kẹt trong tranh chấp và chờ giải pháp. Phường Trường Vinh mới thành lập ban quản lý dự án và đang cần thời gian để chuẩn bị các thủ tục triển khai tiếp theo.
Trong khi đó, cuộc sống của người dân vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dự án treo kéo dài nhiều năm, đẩy họ vào cảnh sống mòn trong cảnh chờ đợi không hồi kết.