ĐÊM GIAO THỪA 2026: HÀNG NGHÌN NGƯỜI ĐỔ DỒN VỀ TRUNG TÂM TP.HCM CHỜ PHÁO HOA RỰC RỠ!

TRUNG TÂM TP.HCM CHẠY ĐUA CHỜ GIAO THỪA: “BIỂN NGƯỜI” ĐƯỢC CHỤP TRONG ĐÊM HỘI VÀNG ĐÓN NĂM MỚI 2026

Trong khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từng đám đông tấp nập tụ hội tại công viên bến Bạch Đằng, nơi người dân trải bạt picnic, tụ họp cùng người thân, bạn bè để trò chuyện, chờ đón thời khắc chạm đích của năm cũ, đồng thời chờ đợi màn trình diễn pháo hoa rực rỡ của năm mới 2026.

Chỉ sau đó ít giờ, toàn bộ các con đường trung tâm như đường Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng rộn ràng náo nhiệt, với hàng nghìn người “biển người” hòa vào không khí chào đón thời khắc giao thừa. Dòng người đổ về trung tâm thành phố từ sáng sớm, trong khi xe cộ cố gắng nhích từng chút, tạo nên một khung cảnh đông đúc, sôi động đặc trưng của dịp lễ hội lớn này.

Tại công viên bờ sông Sài Gòn, nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm để chọn vị trí lý tưởng ngắm pháo hoa. Những hình ảnh đám đông đông đúc, vui vẻ, rộn ràng được ghi lại qua các bức ảnh phản ánh rõ không khí phấn khích của người dân. Trong đó, anh Hải Đăng 20 tuổi cùng bạn gái của mình đã có mặt từ 17 giờ 30 phút, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tụi mình đón năm mới cùng nhau. Dù đông, kẹt xe, nhưng cảm giác rất đáng nhớ.”

Nhiều cặp đôi, nhóm sinh viên đều chọn thời điểm này để tạo nên những ký ức đẹp trong đêm cuối cùng của năm 2025. Một người trong số đó nói rằng, dù đường phố đông nghịt, họ vẫn cảm thấy háo hức, chờ đợi màn pháo hoa bùng nổ trong phút chốc tới.

Không khí đón chờ còn trở nên sôi động hơn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi hàng nghìn người hòa vào chương trình countdown, vui vẻ chuẩn bị đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Các du khách quốc tế cũng góp phần làm tăng thêm màu sắc lễ hội, hòa mình vào không khí lễ hội của người dân thành phố.

Trong buổi tối huyên náo này, những câu chuyện, những mong ước về năm mới đều đong đầy trong lòng người dân. Chị Nguyễn Thị Nhã Thy, 22 tuổi, chia sẻ lần đầu đón giao thừa tại trung tâm thành phố, cảm xúc vô cùng phấn khích: “Mình cảm thấy rất háo hức đón pháo hoa. Mong rằng năm mới sẽ mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.”

Trong khi đó, nhiều người ngoại quốc cũng hòa chung không khí đón năm mới của TP HCM, thể hiện qua các bức ảnh check-in, cười nói rộn rã. Hình ảnh phố xá, dòng người, những nụ cười rạng rỡ… tất cả tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Đến thời khắc giao thừa, dòng người đổ về các điểm bắn pháo hoa chủ yếu tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố và quảng trường Tam Thắng. Các điểm bắn này được trang bị tổng cộng 270 giàn pháo hoa, tạo thành những màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn, mở màn cho năm 2026 tràn đầy hy vọng và khát khao.

Chương trình đón năm mới của thành phố không chỉ tổ chức tại các điểm tầm cao mà còn có các điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các công viên, tòa tháp như Đầm Sen, Saigon Marina IFC, Biệt thự Kim Long… với tổng cộng hơn 540 giàn pháo hoa, tất cả đều huy động từ nguồn xã hội hóa nhằm đem đến một đêm hội giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Trong bối cảnh đó, cuộc sống của người dân tiếp tục sôi động, hân hoan, mong chờ một năm mới thành công, hạnh phúc và tràn đầy cơ hội mới. Những lời chúc, những dự định về tương lai cùng hy vọng về những điều tích cực đã được gửi gắm qua những câu chuyện nhỏ trong đêm đặc biệt này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *