CÂY CẦU GỖ DÀI NHẤT VIỆT NAM CẦN ĐƯỢC HỒI SINH NHƯNG KHÓ KHĂN VÀ NGUY HIỂM
Cây cầu gỗ Ông Cọp, biểu tượng lâu năm của người dân khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ), đã bị mất tích sau trận lũ quét do bão số 13 gây ra. Chỉ còn lại những cọc gỗ trơ trọi, hư hại vì nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một tháng, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực của cộng đồng địa phương, cây cầu đang dần hồi sinh.
Cầu gỗ Ông Cọp không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, mà còn là biểu tượng kết nối cộng đồng nơi đây. Trong đợt thiên tai vừa qua, mọi người đã cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị vật liệu để tái xây dựng. Theo anh Hồ Văn Dũng, 39 tuổi, trú tại Tuy An Đông, chỉ sau khoảng 20 ngày nỗ lực, hơn 40% công trình đã hoàn thành, dự kiến hoàn tất trước Tết Nguyên đán 2026.
Việc dựng lại cầu không hề đơn giản. Đội xây dựng gồm khoảng 8 người, trong đó có một “người nhái” thực hiện các thao tác lặn xuống đáy sông để đóng cọc gỗ, sử dụng máy bơm hút cát để tạo mặt bằng. Anh Dũng cho biết, quá trình đóng cọc đặc biệt kỳ công và nguy hiểm. Các công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác cao, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.
Trong lúc lặn xuống đáy sông, người “người nhái” hỗ trợ đội xây dựng bằng cách thả cọc, rồi các công đoạn khoan cọc, lắp đặt thanh ngang để kết nối các nhịp cầu cứ thế lần lượt hình thành. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng cao, đặc biệt khi thời tiết gió lớn hoặc có sóng lớn, các thành viên phải phối hợp chặt chẽ để tránh tai nạn.
Mặc dù phần đóng cọc diễn ra khá vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng tinh thần của người dân vẫn luôn lạc quan. Họ tập trung sử dụng những vật liệu như gỗ cây dương chắc chắn, cùng những đinh lớn để giữ vững các ván gỗ theo đúng thiết kế, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa phù hợp phục vụ du khách check-in.
Anh Dũng chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động lực lượng, trang bị phù hợp để làm việc an toàn nhất có thể. Việc đóng cọc gỗ đòi hỏi nhiều thời gian, mỗi ngày chúng tôi có thể làm được ba nhịp cầu, mỗi nhịp dài khoảng 5 mét. Chúng tôi mong muốn có cây cầu mới để người dân kịp đón Tết, đồng thời giữ gìn nét đẹp truyền thống địa phương.”
Công trình này không chỉ thể hiện ý chí và tinh thần đoàn kết của cư dân mà còn góp phần giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực. Những bước chân qua cây cầu gỗ Ông Cọp sẽ mang theo hình bóng của sức mạnh cộng đồng, của ý chí vượt khó và khát vọng hồi sinh sau những mất mát lớn do thiên tai gây ra.