Bạo lực đẫm máu làm tối sụp đổ trận đấu tại giải vô địch Ireland
Trận đấu giữa Derry City và Bohemians tại giải VĐQG Ireland đã trở thành một sự kiện đầy ám ảnh khi một vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra ngay trước giờ bóng lăn, biến sân cỏ thành chiến trường hỗn loạn. Theo nguồn tin từ The Sun, cảnh tượng nhóm cổ động viên đối đầu nhau trong hỗn loạn, dùng pháo sáng, gậy gỗ, thanh sắt và gạch đá để ẩu đả giữa phố đông người đã làm rúng động cộng đồng yêu bóng đá.
Những hình ảnh gây sốc cho thấy các cổ động viên mặc đồ thể thao, bịt mặt, dùng vũ khí tự chế lao vào nhau trong khói bụi và tiếng la hét chát chúa vang vọng khắp không gian. Một đoạn video còn ghi lại cảnh một người dùng súng bắn pháo sáng vào bên trong sân vận động, trong khi người khác liên tục ném gạch đá, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nhiều người, trong đó có một cô bé, không khỏi hoảng loạn, hét lớn “Daddy!” trong đám đông hỗn loạn. Pháo sáng liên tục được ném xuyên qua hàng rào cao, trong khi gạch đá và gậy sắt được ném vào nhóm cổ động viên, khiến an ninh lúng túng và người dân xung quanh vô cùng sợ hãi.
Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối thứ Sáu tại khu vực Lecky Road và Lone Moor. Hai người, một thiếu niên và một người đàn ông ngoài 20, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thương tích. PSNI khẳng định đây là một vụ bạo lực có tổ chức, đang tiến hành điều tra và thu thập các bằng chứng bằng video, tuy nhiên chưa bắt giữ ai vào thời điểm này.
Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra tại sân Ryan McBride Brandywell, kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Derry mở tỷ số nhờ pha đánh đầu của Dipo Akinyemi, nhưng Ross Tierney đã san bằng cho đội khách. Tuy nhiên, không khí trên sân cũng không tránh khỏi sự quá khích, khi một quả pháo sáng bị ném xuống sân trong hiệp hai, khiến mặt cỏ nhân tạo bị hư hại và trận đấu buộc phải tạm dừng. Hành động này làm rõ mức độ mất kiểm soát của phần lớn cổ động viên.
Phong độ chuyên môn vẫn để lại những điểm sáng. Thủ môn Kacper Chorazka của Bohemians đã có màn trình diễn ấn tượng, góp phần giúp đội nhà giành lại một điểm quý giá. Sau trận, hai huấn luyện viên của hai đội, ông Alan Reynolds và Tiernan Lynch, từng có xung đột trong lần gặp trước, đã thể hiện sự hòa giải qua hành động bắt tay thân thiện. Huấn luyện viên Lynch còn dành lời khen cho Michael Duffy, chân sút chủ lực của Derry với 15 bàn thắng cùng 11 kiến tạo trong mùa giải này.
Sự kiện này làm dấy lên câu hỏi về mức độ kiểm soát của các cổ động viên và xử lý các hành vi quá khích trong thể thao, đồng thời cũng cho thấy rằng bóng đá Ireland vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tham gia.