BẠN ĐÃ TỪNG CHOÁNG NGẠP VÌ GIÁ VÉ MÁY BAY CUỐI NĂM CHƯA?

VÉ MÁY BAY ĐẮT CẢ TRỜI, NGƯỜI DÂN KHỐN KHỔ TRUYỀN TẢI VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, cảnh người dân vất vả săn tìm vé máy bay về quê trở thành đề tài nóng hổi. Những chuyến bay biến thành hàng hiếm, giá vé leo thang gấp nhiều lần so với thông thường khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, thất vọng.

Anh Nguyễn Đại Hưng (32 tuổi, làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: lịch nghỉ lễ của công ty là ngày 11.2, nhưng anh không thể mua vé xe khách về Gia Lai do hết vé hoặc giá quá cao. Thay vào đó, anh cố gắng đặt chuyến bay qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử, nhưng tất cả đều thông báo hết chỗ hoặc vé đã bán hết trong khoảng từ ngày 11 đến 15.2. Khi tìm vé trên các nền tảng này, anh Hưng thấy giá vé chỉ còn hàng chục triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so ngày thường. Chẳng còn cách nào khác, anh quyết định chạy xe máy để về quê dù hành trình dài hơn 500 km, để tránh cảnh “trắng tay” vì giá vé quá cao.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoài (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Do lịch làm việc không thể về sớm, đến ngày 14.2 mới có thể về Đắk Lắk, nhưng khi tìm chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Buôn Ma Thuột, giá vé đã lên hơn 13 triệu đồng, gấp nhiều lần so với mức cũ (khoảng 3 triệu đồng). Không muốn bỏ ra số tiền hơn 50 triệu đồng cho cả gia đình, chị Hoài đành cân nhắc thuê taxi để về quê.

Nhiều người khác cũng bày tỏ cảm giác “bất lực” khi không thể săn được vé trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 15 tháng chạp. Đỗ Việt Quân (27 tuổi, quê Đà Nẵng) cho biết: do công ty báo lịch nghỉ muộn, anh bị động trong việc chọn phương tiện về quê. Anh phải mua vé về sân bay Đà Nẵng rồi thuê xe về nhà vì không còn chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày này. Tương tự, Đỗ Nhật Minh Hà (28 tuổi, TP.HCM) cũng cho biết phải thay đổi kế hoạch đón Tết do giá vé quá cao, không còn vé phù hợp.

Chị Lê Thu Loan, chủ một đại lý vé máy bay, xác nhận tình trạng khan hiếm vé và giá cao trọn gói nhận thấy rõ, đặc biệt từ ngày 10 đến 15 tháng chạp khi nhu cầu tăng cao. Những chuyến bay còn chỗ đều có giá rất đắt đỏ, các chuyến sát ngày tết không còn vé hoặc chỉ còn hạng thương gia với giá gấp nhiều lần trước đó. Nhiều người đã phải chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hoặc thay đổi kế hoạch vì không thể mua được vé phù hợp.

Trong bối cảnh đó, tình trạng khan hiếm vé, giá cao ngất ngưởng phản ánh rõ rệt sự bức xúc của người dân trong mùa cao điểm Tết, khi mà việc về quê trở thành cuộc chiến không cân sức giữa nhu cầu và khả năng chi trả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *