KHÁN GIẢ TOÀN CẦU ĐANG RỜI MÌNH TRƯỚC BỨC TRANH NÀY: NÀNG HELEN BẤT NGỜ BỊ ĐỔI MÀU DA TRONG ODYSSEY!

NGƯỜI ĐÓN ĐỢI SỰ CHUYỂN MÀU DA TRONG PHIM CỔ ĐIỀN: TÂM ĐIỂM TRẢI CHIẾU VÀ BÀI TOÁN VĂN HÓA

Trong làn sóng tranh cãi về việc thay đổi màu da của các nhân vật cổ điển trên màn ảnh rộng, một cái tên nữa lại nổi lên là tâm điểm chú ý: nàng Helen trong câu chuyện thành Troy. Sau những trường hợp như Nàng tiên cá, Bạch Tuyết hay Annabeth Chase của Percy Jackson, câu chuyện nữ hoàng xinh đẹp nhất thời cổ đại cũng khiến cư dân mạng tranh luận dữ dội khi được thể hiện bởi một diễn viên da màu.

Theo thông tin đang lan truyền về dự án phim Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, Lupita Nyong’o đang được xem là ứng viên sáng giá cho vai nàng Helen, nhân vật trung tâm dẫn đến cuộc chiến thành Troy trong thần thoại Hy Lạp. Trước đó, Nolan đã xác nhận cô sẽ tham gia dự án, mặc dù chưa tiết lộ vai diễn chính xác. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi về sự thay đổi nguyên bản của tác phẩm.

Nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi về việc lựa chọn diễn viên da màu thể hiện một nhân vật cổ đại có mô tả sắc tộc trong các văn bản cổ điển. Trong Iliad của Homer, Helen được mô tả có nước da trắng, mái tóc óng ả, toát lên vẻ quý phái và huyền bí. Cư dân mạng quốc tế đặc biệt chú ý đến việc Nyong’o có thể biểu hiện một nàng Helen với nét đẹp khác biệt so với hình mẫu truyền thống, gây nên những tranh cãi về văn hóa, lịch sử và quyền tự do sáng tạo của đạo diễn.

Không ít người so sánh hình ảnh của Nyong’o với phiên bản của diễn viên Diane Kruger thể hiện trong bộ phim Troy năm 2004. Trong tác phẩm đó, Kruger thể hiện một Helen gợi cảm, trần tục, trái ngược với hình mẫu cao quý và thanh tao thường thấy trong ký ức lịch sử và văn hóa dân gian. Thậm chí, một số cư dân mạng còn đùa rằng: “Hector sẽ tự tay mở cổng thành mời quân Hy Lạp vào để đón nàng Helen mới này.”

Phản ứng của cộng đồng mạng vẫn còn đa dạng, có người khen ngợi sự dũng cảm của nhà làm phim và diễn viên khi dám thử nghiệm mô hình mới, trong khi số khác bày tỏ sự hoài nghi về việc thay đổi hình mẫu nhân vật mang tính biểu tượng lịch sử. Một số bình luận như: “Hết nàng tiên cá, giờ đến Helen, chắc năm sau còn có thêm Titanic nữa thôi” thể hiện sự bất bình hoặc sự thích thú xen lẫn kỳ vọng.

Dự án Odyssey của Christopher Nolan kể câu chuyện chuyến hành trình gian nan của Odysseus, do Matt Damon thủ diễn, trở về quê nhà sau chiến tranh, đoàn tụ với Penelope (do Anne Hathaway đóng) và con trai Telemachus (Tom Holland). Lupita Nyong’o, người từng đạt giải Oscar cho vai diễn phụ xuất sắc trong 12 Years a Slave, có thể mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ về nàng Helen, góp phần mở ra một cách tiếp cận đa chiều và hiện đại cho các nhân vật cổ xưa.

Việc thay đổi màu da của các nhân vật cổ điển trên màn ảnh đã trở thành một vấn đề thời sự thu hút sự chú ý không chỉ từ giới yêu điện ảnh mà còn từ các nhà sử học, nhà văn hóa. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn về việc liệu sự sáng tạo nghệ thuật có thể vượt qua các quy chuẩn truyền thống hay đó là một sự xáo trộn không đúng lúc, đúng chỗ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *