TẠI SAO TRƯỚC GIỜ BẾN XE MIỀN TÂY LẠI ĐẦY ẮP NGƯỜI CHO MÙA TẾT?

Dòng người ùn ứ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Bến xe Miền Tây: Mùa xuân từ châu quê miền Tây về

Trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bến xe Miền Tây chứng kiến cảnh tượng đông nghẹt người chen chân, mang hành lý, quà cật lực chuẩn bị về quê đón Tết. Hàng nghìn hành khách, phần lớn là người miền Tây đang lưu luyến tạm thời rời bỏ thành phố lớn để trở về sum vầy bên gia đình dịp đầu năm mới.

Trong ánh nắng gay gắt của những buổi chiều, dòng người chen kín các lối đi, tranh thủ ăn vặt, trò chuyện hoặc chào nhau đầy vui tươi trước hành trình đoàn tụ. Nhiều gia đình mang theo quà Tết, mang theo kỳ vọng đoàn viên bên người thân trong dịp đặc biệt này. Đáng chú ý, chị Vân quê ở An Giang chia sẻ: “Chúng tôi sống ở miền Tây, nhưng dịp Tết lại tranh thủ lên TP.HCM đón giao thừa cùng chồng. Mùng 2, mẹ con tôi về quê, mọi người đang ngóng chờ.” Cô tâm sự thêm rằng thời tiết oi bức đã phần nào khiến hành trình trở về thêm phần vất vả, nhưng niềm vui sum họp vẫn giữ trọn trong lòng.

Trong suốt 10 ngày sau Tết, từ ngày 1 đến 10 tháng Giêng, Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ hơn 333.500 lượt hành khách cùng hơn 19.000 chuyến xe. Riêng ngày mùng 2, lượng khách di chuyển qua bến đạt khoảng 49.000 lượt, tương đương gần 1.700 chuyến xe, là ngày có số lượng hành khách cao nhất trong giai đoạn sau Tết. Dù đã bước sang chiều, dòng người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phản ánh rõ nét sự háo hức về quê của người dân miền Tây trong ngày đặc biệt này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *