NGUỒN CƠN NGỘ SÁT DO CẨU THẬP NGHIÊM TRỌNG KHI MỖI BẢN LÊN ĐỈNH CAO CỦA SẮC MÀU ÁO!

MỐI TAI NẠN TRÊN ĐỈNH NÚI CAO NHẤT ÁO: NGƯỜI KỸ NĂNG HƠN ĐƯỢC TRUYỀN ĐẠO TRÁCH NHIỆM AI?

Kerstin G, 33 tuổi, đã chết cóng trên đỉnh Großglockner, đỉnh núi cao nhất của Áo, vào ngày 19/1/2025 sau hơn 17 giờ leo cùng bạn trai. Vụ việc đang trở thành tâm điểm dư luận khi người đàn ông đi cùng, Thomas P, 36 tuổi, đối mặt với cáo buộc ngộ sát vì những quyết định thiếu thận trọng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo cáo trạng, Thomas P, người có nhiều kinh nghiệm leo núi hơn, được xem là người hướng dẫn và dẫn dắt bạn gái trong chuyến đi. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng anh đã chấp nhận rủi ro khi tiếp tục hành trình vào lúc thời tiết trở nên xấu đi, bỏ mặc Kerstin G kiệt sức trong tình trạng gần như không còn khả năng tự bảo vệ. Khoảng 2h sáng, Thomas P rời bỏ Kerstin trong tình trạng kiệt sức, không được bảo vệ đầy đủ trước gió rét, để xuống núi tìm kiếm sự trợ giúp.

Luật sư bào chữa Kurt Jelinek phản bác cáo buộc, cho rằng đây là một tai nạn đáng tiếc, và cả hai đều có kế hoạch leo núi hợp lý, đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, phía công tố đề cập đến khái niệm “người dẫn đường mang tính hỗ trợ” và nhấn mạnh rằng người có nhiều kinh nghiệm hơn, trong vai trò người dẫn dắt, phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong tình huống này. Cơ quan công tố còn cho rằng Thomas P phạm ít nhất chín sai sót nghiêm trọng, như tiếp tục hành trình trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt mặc dù chưa đủ kinh nghiệm, đi muộn hơn khuyến nghị hai tiếng, không trang bị đầy đủ thiết bị trú ẩn khẩn cấp, và không cảnh báo về việc sử dụng giày không phù hợp.

Họ còn đặt câu hỏi vì sao Thomas P không quyết định quay lại sớm hơn, không gọi cấp cứu trước khi trời tối, và tại sao không phát tín hiệu cầu cứu khi trực thăng cứu hộ bay qua. Công tố viên Hansjörg Mayr nhấn mạnh: “Khoảng 2h sáng, bị cáo đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng không còn khả năng tự bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng, cách cây thánh giá trên đỉnh núi khoảng 50 mét.”

Phía luật sư bào chữa lập luận rằng chuyến đi đã được cả hai lên kế hoạch kỹ lưỡng, có đủ trang thiết bị và thể trạng tốt. Ông Jelinek khẳng định rằng Kerstin G từng leo nhiều cung núi khó hơn, thậm chí một mình, và không thể bị đổ lỗi cho người bạn trai trong vụ việc này.

Hàng năm, hơn 7.000 người chinh phục đỉnh Großglockner, và có khoảng 200 trường hợp tử vong được ghi nhận tại đây. Tuy nhiên, tai nạn của Kerstin G đã thu hút sự chú ý đặc biệt, gây xôn xao dư luận.

Mẹ của nạn nhân, bà Gertraud G, sẽ ra làm chứng trong phiên tòa. Bà tỏ ra không đặt trách nhiệm lên Thomas P và cho rằng con gái mình đang bị sử dụng như “con tốt” trong một cuộc tranh luận truyền thông căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn với Die Zeit, bà chia sẻ: “Điều khiến tôi tức giận là Kerstin bị mô tả như một cô gái ngốc nghếch. Con bé có thể trạng rất tốt và từng chinh phục nhiều đỉnh núi khó hơn, cả một mình lẫn cùng bạn trai.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *