TRIỂN VỌNG TỰ DO VÀ BỨC XÚC TRONG NGÀY BẦU CỬ TỔNG THỐNG NƯỚC MỸ
Ngày 5/11 theo giờ Mỹ, toàn bộ nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống mới, một sự kiện chính trị đáng chờ đợi của quốc gia này. Dựa trên kết quả kiểm phiếu hiện tại, có khả năng cao ông Donald Trump sẽ tái đắc cử, trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã chính thức tuyên bố chiến thắng trong bầu cử khi ông phát biểu trước sự vui mừng của đám đông tại Florida. Trong màn xuất hiện quan trọng này, gia đình ông, gồm vợ Melania và con trai út Barron, cũng góp mặt, tạo nên hình ảnh đoàn kết và đầy cảm xúc.
Trong lần đầu tiên xuất hiện sau bầu cử, ông Trump cùng gia đình thu hút sự chú ý khi cậu út Barron gây ấn tượng với chiều cao nổi bật khi đứng cạnh cha mẹ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Tại West Palm Beach, ông Trump phát biểu trước các ủng hộ viên: “Hãy xem điều gì đã xảy ra — điều này có điên rồ không?” Ông bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến người dân Mỹ vì đã trao cho ông vinh dự lớn lao này. Ông cam kết sẽ chiến đấu vì lợi ích của đất nước, gia đình và tương lai của người dân mỗi ngày còn lại của mình.
Ông nêu rõ ông đã giành được “chiến thắng lớn cho người dân Mỹ,” đồng thời khẳng định rằng ông cũng đã chiến thắng trong số phiếu phổ thông, điều mà trước đó ông chưa từng đạt được trong các cuộc bầu cử năm 2016 và 2020. “Chiến thắng về số phiếu phổ thông thật sự là cảm giác yêu thương vô cùng,” ông nhấn mạnh.
Trong phần phát biểu, Trump còn đề cập đến tương lai tươi sáng của nước Mỹ: “Đây thật sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của quốc gia chúng ta.” Ông khẳng định rằng đợt vượt qua thử thách này đã chứng minh sức mạnh của ý chí và niềm tin của người Mỹ.
Gia đình ông, bao gồm vợ Melania và các con, đã có mặt bên cạnh, thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ trong thời khắc quyết định. Với sự kiện này, dư luận hy vọng về một chương mới cho nước Mỹ, nơi tự do, phát triển và đoàn kết sẽ là kim chỉ nam.
Nguồn: Sky News