NGƯỜI NỮ DIỄN VIÊN KHUYẾT TẬT TRONG PHIM ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ ĐI XUỐNG CHÓI CUỘC ĐỜI Ở TUỔI 37
Lê Hiền Hạnh, cô gái khuyết tật từng góp mặt trong bộ phim Đảo của dân ngụ cư, đã qua đời ở tuổi 37 vào sáng ngày 2.8. Thông tin này do nghệ sĩ Hồng Ánh chia sẻ, cho biết chồng Lê Hiền Hạnh đã báo tin buồn này đến cô. Chỉ gần một giờ sau khi sinh con, Hạnh bất ngờ lên cơn co giật, có dấu hiệu ngưng thở, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, rơi vào hôn mê sâu rồi ra đi mãi mãi.
Lê Hiền Hạnh sinh năm 1988, quê ở Đà Nẵng. Cô bị liệt hai chân sau một tai nạn xảy ra khi mới 3 tuổi. Dù gặp nhiều thử thách, cô vẫn luôn giữ vững nghị lực để vượt qua mọi nghịch cảnh. Cô được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn thế vai cho nhân vật Chu trong phim Đảo của dân ngụ cư do đạo diễn Hồng Ánh thực hiện. Giới thiệu về quá trình đến với nghệ thuật của Hạnh, nữ đạo diễn kể lại rằng, cô xuất thân từ đội tuyển thể thao người khuyết tật tại Đà Nẵng.
Hồng Ánh nhớ lại hình ảnh của Hạnh: một cô gái ngồi xe lăn, chân không lành lặn vì tai nạn, nhưng ánh mắt luôn rực sáng, làn da trắng như bông, giọng nói tràn đầy sức sống. “Lê Hiền Hạnh là một vận động viên, mẹ đơn thân, đã vượt qua tất cả để đứng dậy bằng chính nghị lực của mình,” nữ đạo diễn chia sẻ. Sự tồn tại của cô là biểu tượng của ý chí kiên cường, của những người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy phi thường.
Trong ký ức của Hồng Ánh, hình ảnh Hạnh luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui. Cô kể lại rằng, trong thời gian làm việc chung, Hạnh không chỉ là diễn viên đóng thế mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho cả ê kíp. “Thời gian đó, tôi nhớ mãi hình ảnh em luôn vui vẻ, mặt rạng rỡ vì đang yêu. Có một chàng trai luôn lặng lẽ đợi em ở phim trường, bồng bế đưa đón em mỗi ngày. Đó là tình yêu chân thành, giản dị và trân trọng,” nữ diễn viên kể.
Hồng Ánh nhớ lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời Hạnh, từ ngày cô làm cô dâu, có tổ ấm nhỏ, đến khi chuẩn bị chào đời đứa con gái đầu lòng. Tuy nhiên, vì những điều không ngờ tới, sáng hôm đó, chỉ ít lâu sau khi con gái chào đời, Hạnh đã rời xa cuộc đời này mãi mãi. Nữ diễn viên chia sẻ nghẹn ngào: “Tôi đau, bàng hoàng và không tin nổi. Đời người như vậy, quá đột ngột.”
Sự ra đi của Hạnh khiến tất cả những người từng quen biết và yêu mến cô đều cảm thấy bàng hoàng. Hồng Ánh tin rằng, dù không còn hiện diện trong cuộc sống này, cô vẫn sẽ luôn sống trong trái tim của những người yêu thương, của ê kíp phim và cộng đồng những người từng cảm nhận rõ nguồn năng lượng sống tích cực của cô.
Cô cảm ơn Hạnh vì đã sống một cuộc đời rực rỡ, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và tinh thần vượt lên nghịch cảnh.