NHỮNG BỨC ẢNH NƯỚC MẮT VẪN CÒN CHUYỀN ĐẾN NGHĨA TÌNH THÉP ĐÃ TRƯỚC 38 NĂM TRONG HƠI THỞ GẶM GẸP CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẺ TRÊN ĐÁ GẠC MA, CÔ LIN VÀ LEN ĐAO!

NHỚ MẠI NHỚ TRÊN ĐẢO GẠC MA: 38 NĂM GƯƠNG MẪU BỨC PHÁP LUẬT TỰHÀO ĐẤT NƯỚC

Vào rạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, tại cụm đảo Gạc Ma, những người lính Hải quân Việt Nam đã đứng trước thử thách sinh tử, gác lại sinh mạng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, họ không trang bị vũ khí lếch kích chiến đấu mà chỉ có cuốc xẻng, xà beng và súng bộ binh, nhưng trái tim và ý chí của họ vẫn tràn đầy khí thế anh hùng.

Hồi ức về ngày định mệnh đó vẫn luôn sống động trong lòng người Việt Nam, như một lời thề thiêng liêng vang vọng qua thời gian. 16 giờ ngày 13.3.1988, tàu HQ 604 và HQ 505 của Việt Nam đã chạm đến hai bãi đá Cô Lin và Gạc Ma, bắt đầu quá trình xây dựng, bảo vệ đảo. Tuy nhiên, ngay lập tức đối phương đã phản ứng bằng các hành động uy hiếp dữ dội. Các tàu chiến của Trung Quốc đã áp sát, quay pháo hướng vào tàu của ta, dùng loa yêu cầu rút lui. Dù vậy, bộ đội ta vẫn kiên quyết không lùi bước.

Đúng 6 giờ sáng ngày 14.3, ba xuồng nhôm mang theo 40 lính địch đã đổ bộ lên đảo Gạc Ma. Trong số đó có thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy đảo Gạc Ma thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Ông đã hy sinh ngay trên đảo khi còn kịp quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình và dặn đồng đội: “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”. Bên cạnh đó, chiến sĩ công binh Nguyễn Văn Lanh đã bất chấp nguy hiểm khi lao vào giữ cột cờ, bị đâm lê vào vai nhưng vẫn không buông tay, giữ cho lá cờ thiêng liêng của đất nước không bị giật xuống.

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt đó, tàu HQ 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bị trúng đạn, bốc cháy rồi chìm giữa biển khơi. Anh và đồng đội anh đã anh dũng hy sinh, để lại tấm gương bất khuất về lòng trung thành. Tại đảo Cô Lin, thiếu tá Vũ Huy Lễ cùng thượng úy Võ Tá Du đã dẫn bộ đội lên cắm cờ, và khi phát hiện đồng đội bị tấn công, ông đã ra lệnh nhổ neo, lao thẳng vào trận chiến. Con tàu của ông bị hư hỏng nặng, nhưng quyết tâm bảo vệ chủ quyền không gì lay chuyển nổi, trở thành biểu tượng vững chắc của ý chí bất khuất.

Sau đó, trên đảo Len Đao, tàu HQ 605 đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải đối mặt với đòn tấn công dữ dội của đối phương. Khi bị pháo bắn trúng, tàu bốc cháy, thuyền trưởng đã lệnh toàn bộ chiến sĩ rời tàu, dùng xuồng bơi vào đảo, gắng giữ gìn từng người thương. Sự hi sinh của họ đã góp phần khẳng định quyết tâm không lùi bước của bộ đội Việt Nam trong bảo vệ biển đảo thiêng liêng.

Hàng chục chiến sĩ trẻ đã nằm lại nơi biển khơi trong trận chiến khốc liệt đó, như liệt sĩ Trần Văn Phương, người đã anh dũng hi sinh khi quấn lá cờ Tổ quốc quanh người, để truyền cảm hứng cho các thế hệ đi sau. Trước giây phút hy sinh, ông còn động viên đồng đội: “Không được lùi bước, phải để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc”. Những hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng bất hủ của truyền thống Bộ đội Cụ Hồ – những người lính biển dũng cảm và trung thành.

Trong suốt 38 năm trôi qua, mỗi lần tàu qua vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, các đoàn công tác đều dừng lại để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong cảm nhận của những người tham gia, như thể linh hồn các chiến sĩ vẫn còn đó, cùng đồng hành với từng con sóng, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên biển cả mênh mông này.

Hình ảnh các anh hùng đã trở thành niềm tự hào, là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Những chiến sĩ trẻ hôm nay, dù ở bất cứ nơi đâu, đều luôn khắc ghi lời thề, luôn sẵn sàng bảo vệ đất trời cha ông để máu xương của các thế hệ cha anh không bị lãng quên, tiếp tục viết nên trang sử vẻ vang của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thiêng liêng của Tổ quốc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *