SEOKOUL CHAO ĐẢO NGƯỜI DÂN VÌ CẢNH BÁO BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI BUỔI LỄ HỘI BTS
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại khu vực Gwanghwamun và Deoksugung trước giờ diễn ra concert của BTS tại Seoul, theo số liệu chính thức từ chính quyền địa phương. Đến 18h giờ Hàn Quốc, đã có khoảng 32.000 người có mặt ở các khu vực này, dù sự kiện chưa chính thức bắt đầu. Toàn bộ 22.000 chỗ ngồi chính thức, gồm khu A dành cho người đứng, khu B dành cho ghế cố định và khu C dành cho ghế bổ sung, đã được lấp đầy từ sớm. Nhiều khán giả tiếp tục đổ về các khu vực xung quanh để theo dõi đêm nhạc.
Trong số đó, không ít du khách Việt gây chú ý khi reo hò và chụp ảnh bởi dòng chữ tiếng mẹ đẻ đã hiện diện rõ ràng ngay trước sân khấu. Tấm biển cảnh báo do phía công ty quản lý BigHit Music chuẩn bị đã hiển thị bằng các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Thái Lan, nhưng điểm đặc biệt là dòng chữ tiếng Việt rõ ràng cảnh báo các vật dụng bị cấm, bao gồm vũ khí, chất nổ và các vật phẩm nguy hiểm khác. Hình ảnh này nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng fan, tạo thành một xu hướng lan truyền mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, các bảng thông báo và băng rôn cũng xuất hiện bằng tiếng Việt, góp phần nâng cao không khí háo hức. Không chỉ dừng lại ở đó, các hình ảnh chụp lại cảnh các biển báo này còn khiến các fan Việt tại quê nhà đứng ngồi không yên. Trên các nhóm mạng xã hội, nhiều người thi nhau chia sẻ, gắn thẻ bạn bè, đồng thời bày tỏ mong muốn được chứng kiến một concert của BTS ngay tại Việt Nam.
Các netizen Việt liên tục đưa ra những bình luận thể hiện sự háo hức, hy vọng và mong muốn công ty quản lý của nhóm sẽ sớm tổ chức một đêm diễn tại quê nhà: “Thôi cỡ này mở concert Việt Nam thôi,” “Chơi lớn chốt sổ luôn 4 đêm Việt Nam dùm mình với ạ,” “Kiên định cứ đợi ở Việt Nam, còn hint là còn thở,” “Thế mà chưa có một đêm ở Mỹ Đình sao HYBE,” “Đem concert về cho chúng tôi ngay!”
Sự hiện diện của dòng chữ tiếng Việt tại sự kiện không chỉ gây ấn tượng mạnh với các khán giả tham dự mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, như một lời nhắc nhở rằng mong muốn có một ngày được đón tiếp BTS ngay trên sân nhà vẫn luôn cháy bỏng trong lòng các fan trẻ tuổi.