Anh Trai Của Sulli Gây Bão Với Lời Bình Chứng Chấn Động Về Buổi Concert Của BTS
Vào ngày 21/3, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước dòng trạng thái của Choi Dae Hee, anh trai của ca sĩ Sulli. Trong bài đăng trên trang cá nhân, ông viết: “Nếu không thể mang lại hạnh phúc thì cũng đừng mang lại bất hạnh. Đâu phải là không có những địa điểm khác để tổ chức concert. Dù sao thì, chúc may mắn, BTS.” Lời bình này dường như ám chỉ về tình trạng tắc nghẽn và sự gián đoạn nghiêm trọng tại khu vực Gwanghwamun do sự kiện trở lại của nhóm nhạc đình đám BTS, thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tham dự.
Phản ứng từ cộng đồng yêu nhạc và đặc biệt là fan của BTS diễn ra mạnh mẽ. Trang mạng xã hội của anh trai Sulli ngay lập tức bị “khủng bố” bởi các bình luận phản đối, chỉ trích. Trong đó, nhiều người thể hiện sự tức giận, cho rằng anh đang ghen tị hoặc cố ý làm xấu hình ảnh nhóm nhạc quốc gia. Một số bình luận tiêu biểu như: “Chỉ đang ghen tị thôi”, “BTS là niềm tự hào của đất nước”, “Nếu không có gì hay để nói thì đừng nói gì cả”. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng, chia thành các phe bênh vực BTS và những người phê phán về các tác động mà các sự kiện cộng đồng quy mô lớn gây ra.
Choi Dae Hee cũng chịu chỉ trích vì lời bình thẳng thắn nhắm vào BTS, khiến các fan của nhóm cảm thấy bị tổn thương và phản ứng dữ dội. Hình ảnh chụp màn hình bài đăng của ông cho thấy sự phản đối gay gắt và những lời chỉ trích không khoan nhượng.
Sự kiện trở lại của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun mang trong mình ý nghĩa đặc biệt, khi nhóm nhóm trình diễn đầy đủ các thành viên sau gần 4 năm vắng bóng, kể từ lần nhập ngũ. Ban đầu, dự kiến có thể tới 260.000 người tham dự, tạo ra tác động kinh tế lớn và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền Seoul. Hàng nghìn cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên an ninh được huy động nhằm kiểm soát lượng người đổ về khổng lồ.
Tuy nhiên, thực tế lại bất ngờ khác xa kỳ vọng. Theo thông báo từ chính quyền Seoul, chỉ có khoảng 40.000-42.000 khán giả tập trung quanh Gwanghwamun và Cung điện Deoksugung lúc sự kiện diễn ra, thấp hơn 6 lần so với dự đoán ban đầu. Tình trạng tắc nghẽn cục bộ diễn ra trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cộng đồng xung quanh, làm các tuyến đường bị cấm, tòa nhà phải đóng cửa, nhân viên bị bắt buộc nghỉ phép để tập trung kiểm soát đám đông.
Sự thất vọng về lượng khách tham dự khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy mô và tính khả thi của các sự kiện lớn do HYBE tổ chức. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm nên chọn những địa điểm phù hợp hơn để tránh gây phiền hà cho cộng đồng, thay vì tổ chức các buổi hòa nhạc ở những nơi công cộng đông đúc như vậy.
Phía HYBE đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những bất tiện mà người dân gặp phải trong quá trình kiểm soát hiện trường, đồng thời đề cập đến vụ cháy nhà máy tại Daejeon ngày 20/3, gây thương vong cho hơn 70 người. Công ty gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho các nạn nhân sớm hồi phục. Tuy nhiên, dù đã có lời xin lỗi, việc nhóm trình diễn ca khúc Fire khi thảm họa còn đang làm nóng dư luận khiến nhiều người cho rằng đó là hành động thiếu sâu sắc trong thời điểm nhạy cảm.
Cộng đồng mạng và truyền thông trong nước đều lên tiếng chỉ trích sự lạm dụng tài nguyên công cộng, gây rối trật tự xã hội và làm phiền lòng người dân. Nhiều người cho rằng các nhà tổ chức và nhóm nhảy nhóm nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn về tác động của các sự kiện này, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống đời thường của cộng đồng.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, các tranh cãi về quy mô, trách nhiệm xã hội của nhóm nhạc và tổ chức đã trở thành điểm nóng gây bàn luận sôi nổi. Sự vụ này đã làm rõ thực trạng về việc tổ chức các sự kiện lớn tại những trung tâm đô thị sầm uất, đặt ra câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, cũng như khả năng kiểm soát các tác động tiêu cực từ các hoạt động giải trí quy mô lớn.