TƯƠNG TRƯNG NHỮNG NGƯỜI HÙNG TRONG ĐÁM CHÁY Ở HÀ NỘI: HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM GIẢI CỨU GIỮA LỬA BÁO ĐỘNG BÀN TAY CỨU NGƯỜI TRONG GIÂY PHÚT NGUY HIỂM
Vào khoảng 17h52 ngày 24/3, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một ngôi nhà cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Đám cháy lan nhanh, khiến nhiều người mắc kẹt trong căn nhà gặp nguy hiểm tính mạng.
Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân đã kịp thời giải cứu thành công bảy người bị mắc kẹt. Những nạn nhân này đã được đưa sang một ngôi nhà liền kề để đảm bảo an toàn khỏi đám cháy dữ dội.
Trong các hình ảnh ghi lại khoảnh khắc giải cứu, hai người đàn ông dũng cảm đã không ngần ngại đương đầu với nguy hiểm, phá mái tôn và vượt qua các chướng ngại vật để cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy. Hành động can đảm của họ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi của cộng đồng mạng.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, 50 tuổi, quê Ninh Bình, người trực tiếp tham gia ứng cứu bằng cách dùng thang, chia sẻ: “Chiều tối hôm đó, khi đang làm việc cạnh nhà, tôi phát hiện khói bốc ra cùng tiếng hét cứu. Thấy nhiều người mắc kẹt, tôi không ngần ngại lấy cây sắt rồi phá các cửa sổ để họ thoát khỏi khí độc và ngạt thở.” Ông Nghĩa kể lại, dù vị trí các nạn nhân nằm trong tầng tum, cách nhau khoảng 1,6-1,8 mét, ông vẫn cố gắng thiết lập cầu thang và xà gồ để đưa họ ra ngoài một cách an toàn.
“Khi đó, tôi biết rõ độ nguy hiểm của việc vượt qua ngọn lửa, nhưng nghĩ đến sinh mạng của những người bị mắc kẹt, tôi và mọi người xung quanh đều nhất trí hành động dũng cảm nhằm cứu giúp”, ông Nghĩa chia sẻ.
Ngôi nhà của ông Nghĩa gần kề nơi xảy ra vụ cháy, và trong thời điểm cấp bách, ông và người dân đã đẩy mạnh việc hỗ trợ, không ngần ngại lao vào hiểm nguy. Ông tâm sự: “Chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được ai thì cứ cố gắng hết sức, mọi người cùng phối hợp để đảm bảo từng bước thoát nạn an toàn.”
Anh Quang Hà, người chứng kiến trực tiếp hành động dũng cảm của hai nam giới trong video lan truyền trên mạng xã hội, xúc động kể lại: “Khi di chuyển qua đường Lĩnh Nam, tôi nhận thấy khói đen bốc cao từ căn nhà mới xây trong ngõ 218. Khói dày đặc, khiến mọi người khó thở và không ai dám tiến sâu vào trong. Thậm chí, những người mắc kẹt trên tầng trên cùng còn hét thất thanh cầu cứu.” Sau khi lực lượng cứu hỏa phối hợp đổ nước dập lửa, hai người đàn ông đã bắc cầu qua mái tôn, phá cửa sổ và đưa người dân ra ngoài.
Anh Hà bày tỏ sự khâm phục: “Tôi thực sự cảm phục tấm lòng và dũng khí của hai người đàn ông đã bất chấp nguy hiểm để cứu người trong giây phút sinh tử. Khi những người bị nạn được sơ tán an toàn, tôi không khỏi xúc động trước nghĩa cữ cao đẹp của người Việt trong lúc hoạn nạn.”