SẬP ĐỔ ĐẤT DỰA – NỖI ĐAU THÊ THẨM TỪ BÀN TAY CỦA NGƯỜI CHA GẦN NHƯ MẤT HẾT TẤT CẢ
Vào đêm mưa lũ dữ dội, trong cao trào của thiên tai, những người dân vùng cao huyện Điện Biên phải đối mặt với những mất mát không thể nào nguôi ngoai. Tại bản Háng Su Pi, Trưởng bản Mùa A Thi kể lại cảnh tượng đau lòng khi anh có mặt tại chỗ để di dời người dân đến nơi an toàn vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở. Khi đến nhà hai đứa trẻ nhỏ, anh chứng kiến cảnh các cháu đã bị đất đá vùi lấp, chỉ còn đôi chân bé nhỏ ló ra mong manh trong đống đất đá lởm chởm. Mặc dù cùng đàn thanh niên nỗ lực đào bới, đất đá liên tục đổ xuống khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng.
Thảm họa này đã làm thay đổi cuộc đời của gia đình ông Mùa Chứ Phỏng, người cha của hai đứa trẻ. Ông Phỏng, một công nhân phụ hồ tại Hà Nội, nhận được tin dữ lúc sáng sớm ngày mùng 1 tháng 8 khi đang chuẩn bị đi làm. Người thân vội gọi điện thông báo: “Nhà bị sạt lở mất hết rồi, con mày cũng mất hết chưa tìm thấy.” Không kịp suy nghĩ, ông xin phép chỉ huy để về quê gấp. Đêm đó, ông về đến nơi trong cảnh tan hoang, hoảng loạn và vừa chạy vừa gào khóc gọi tên các con trong tuyệt vọng. Chỉ sau một thời gian ngắn, máy xúc đã phát hiện thi thể của hai đứa trẻ nằm trong chỗ ngủ của các cháu.
Ông Phỏng kể lại những khoảnh khắc đẫm nước mắt: “Hôm đó, các con tôi tự chăm sóc nhau, tôi ngày nào cũng gọi về, các cháu ngoan và thường hỏi bao giờ bố về, có mua gì cho các con không. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với các đứa là vào ngày 12.7, chỉ năm ngày sau đó sự việc xảy ra.” Ông chia sẻ thêm về cuộc sống khó khăn: “Tôi có bốn con, hai người lớn đã lấy chồng xa, vợ tôi rời đi cách đây hai năm. Các con còn nhỏ, tôi phải làm phụ hồ để nuôi chúng. Bây giờ mất tất cả rồi, chỉ biết khóc một mình, mong chính quyền giúp đỡ để cuộc sống sớm ổn định.”
Không chỉ riêng gia đình ông Phỏng, các lực lượng chức năng đã ngay lập tức huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên để hỗ trợ ứng cứu và khắc phục hậu quả. Đại tá Nguyễn Tiến Long, Phó chỉ huy trưởng, chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tiếp cận hiện trường do đường sá sạt lở nghiêm trọng, phải hành quân bộ hơn 10 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục phối hợp vận động cộng đồng, huy động dân quân và đoàn viên thanh niên để tích cực tham gia khắc phục hậu quả, giúp bà con vượt qua thời khắc khó khăn này.
Từ những câu chuyện đau lòng đến những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ, hiện tại, cộng đồng vẫn đang từng ngày đối mặt và vượt qua hậu quả của thiên tai khốc liệt. Những mất mát không gì có thể bù đắp, chỉ mong rằng những sự sẻ chia và hỗ trợ sẽ giúp các gia đình sớm vượt qua nỗi đau này để hướng về tương lai tươi sáng hơn.