HÀNH KHÁCH ĐÔNG ĐỨNG, HƠN AI HẾT MONG CHỜ CÓ ĐÁNG BIẾT ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ CHÚNG TẠI CÁC BẾN XE NGÀY ĐẦU KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG?

14 GIỜ XE MỚI CHẠY NHƯNG SÁNG SỚM ĐÃ NGẬP NẮNG CHỜ ĐẾN BẾN

KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG HÈN HẸN BÙNG NỔ VỀ QUÊ, ĐI DU LỊCH

Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 25 đến 27.4, không khí tại các bến xe tại TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về chật kín các quầy vé và chỗ chờ, mong được lên những chuyến xe đầu tiên rời thành phố để về quê, đi du lịch cùng gia đình.

Tại Bến xe Ngã Tư Ga (quận 12 cũ), từ 7 giờ sáng đã có hàng dài hành khách đứng xếp hàng làm thủ tục. Dù các chuyến xe dự kiến xuất phát sau 14 giờ, nhưng nhiều người đã đến từ rất sớm, tranh thủ chờ đợi trong không khí rộn ràng. Các nhân viên nhà xe chủ động phát loa thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ để hành khách lên đúng tuyến. Trong lúc chờ đợi, nhiều bạn trẻ tản bộ, tranh thủ lướt điện thoại hoặc chợp mắt trên các ghế ngồi của sảnh chờ.

Chị Nguyễn Thị Thu, một hành khách chờ chuyến đi Quảng Ngãi, chia sẻ: “Mình đến từ sáng sớm để chắc chắn có chỗ, vì kỳ nghỉ dài ngày em muốn về quê thật sớm. Dù còn nhiều giờ nữa mới khởi hành, nhưng không khí tại đây rất sôi động, ai nấy đều háo hức về nhà.”

Tương tự, anh Trần Quang Dũng, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Lần đầu tiên tôi đi bến xe này, vì vậy tôi quyết định đến sớm hơn dự kiến. Chỉ mong được về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều tháng xa cách.” Anh Dũng đã chủ động sắp xếp thời gian để về Đắk Lắk, nơi gia đình chờ đón.

Không chỉ có người lớn, nhiều bạn trẻ, sinh viên tranh thủ về quê hoặc đi du lịch trong dịp này. Anh Nguyễn Long Hải, công nhân tại Nhà máy hóa chất Biên Hòa, chủ động xin nghỉ phép thêm hai ngày để có thể có một kỳ nghỉ dài hơn, dự định đến Đà Lạt cùng gia đình. “Chúng tôi đã tranh thủ những ngày này để tận hưởng, bù đắp những ngày tăng ca vất vả,” anh nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Nam, nhân viên bán hàng trẻ tuổi, lựa chọn đi Bảo Lộc dự tiệc cưới và tham quan, tận dụng kỳ nghỉ để thư giãn và vui chơi. “Thời gian nghỉ không dài, tôi muốn tranh thủ đi chơi, đến khi trở lại làm việc bình thường,” Nam chia sẻ.

Dù kỳ nghỉ chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng nhiều người vẫn chủ động sắp xếp công việc và dành thời gian để về quê, đi du lịch. Thậm chí một số người còn xin nghỉ phép thêm để có kỳ nghỉ kéo dài đến 9 ngày, như anh Nguyễn Long Hải. “Chỉ hy vọng rằng kỳ nghỉ này sẽ giúp gia đình tôi có những khoảnh khắc vui vẻ, thư thái,” anh nói.

Theo số liệu từ lãnh đạo Bến xe Ngã Tư Ga, lượng hành khách trong đợt lễ này tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Do các kỳ nghỉ liên tiếp kéo dài, đặc biệt là dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương rồi tới 30.4 và 1.5, các sinh viên và người lao động tranh thủ về quê hoặc đi du lịch đông đảo hơn.

Giá vé cũng có sự điều chỉnh, tăng trung bình khoảng 15% do biến động giá nhiên liệu. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự tại bến xe vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng lộn xộn hay chèo kéo khách, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hành khách yên tâm lên đường trở về quê hoặc đi chơi dịp lễ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *