6 NGƯ DÂN MẤT TÍCH VỤT KHỎI TẦM NGHI VỤ CHÌM TÀU GẦN CÔ TÔ!

CẬU ƯỚC NGƯ DÂN TRÔI DẠT GIỮA BIỂN CÔ TÔ ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY SAU HÀNG GIỜ TRÔI DẠT

Thông tin từ UBND đặc khu Cô Tô xác nhận lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tìm thấy anh Lê Văn Bền, 58 tuổi, quê Ninh Bình, ngư dân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu cá xảy ra trên vùng biển Cô Tô. Anh Bền hiện đã được cứu sống an toàn sau nhiều giờ trôi dạt trên biển.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 9.5, con tàu câu do ông Nguyễn Văn Tùng, 58 tuổi, trú khu 4, đặc khu Cô Tô làm chủ, gặp sự cố bục thuyền lúc đang khai thác thủy sản. Nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm cách bãi Cô Tô khoảng 7 hải lý.

Các ngư dân có mặt trên tàu gồm ông Tùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa), ông Lê Văn Út (36 tuổi, quê Cần Thơ), và anh Lê Văn Bền. Khi tàu gặp nạn, tất cả đã rời thuyền và trôi dạt trên biển. Trong số đó, ba người được tàu cứu hộ khác phát hiện và cứu vớt kịp thời, riêng anh Bền mất tích nhiều giờ trước khi được tìm thấy.

Ông Nguyễn Văn Tùng kể lại: Khi tàu bị chìm, mọi người cố gắng bám víu và bơi thoát ra khỏi tàu. Ông mô tả, sau một thời gian trôi dạt trên biển, anh Bền đã được phát hiện và cứu sống an toàn.

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền đặc khu Cô Tô và các lực lượng chức năng phối hợp với ngư dân đã triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm, huy động bộ đội và cảnh sát biển hỗ trợ kịp thời. Quá trình cứu hộ thành công, toàn bộ 4 thuyền viên trên tàu đều được giải cứu an toàn, duy chỉ còn các nỗi lo về sức khỏe của anh Bền đã được giải tỏa.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo cộng đồng ngư dân về tầm quan trọng của việc theo dõi thời tiết và chủ động phòng tránh các hiện tượng bất thường trên biển. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan trước các dấu hiệu cực đoan để hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ tính mạng và tài sản khi ra khơi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *