KÝ ỨC VỀ BÁC HỒ XANH LẠI TRONG TRÁI TIM CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI 79 TUỔI
BÀ PHAN MAI PHƯƠNG, CÁN BỘ HƯU TRÍ BỘ CÔNG THƯƠNG, CON GÁI ĐẠI TÁ PHAN PHÁC, NGƯỜI CÓ HỒI ỨC ĐẶC BIỆT VỀ NHỮNG GÌ ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
Từ những ký ức thời thơ ấu, bà Phan Mai Phương (79 tuổi) vẫn giữ trong lòng hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh – biểu tượng vĩ đại của dân tộc. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động của tuổi thơ từng được gặp Bác trực tiếp trong dịp đặc biệt.
NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT CỦA TRƯỜNG THƠ ẤU
Vào cuối tháng 12 năm 1958, trong buổi học cuối cùng của năm học lớp 4, bà Phan Mai Phương được cô giáo gọi ra dặn dò về một nhiệm vụ bí mật. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, bà có mặt tại điểm hẹn cùng ba bạn học, trong đó gồm một nữ học sinh đại diện thiếu nhi Hoa kiều và hai bạn nam, một miền Bắc, một miền Nam. Những người bé nhỏ thời ấy còn bỡ ngỡ, thiếu tự tin, nên chưa biết rõ mục đích của chuyến đi.
Trong ký ức của bà, đó là những ngày đặc biệt, khi các em được hướng dẫn đến Phủ Chủ tịch để gặp Bác Hồ trong dịp chúc Tết năm mới. Bà kể lại cảm xúc khi được đứng cùng các bạn, xung quanh là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cảm giác tự hào, xúc động nghẹn ngào.
Trong lễ chúc Tết đầu năm 1959, bà Phan Mai Phương được đứng trong đoàn cùng các bạn, ngồi xen kẽ bên Bác, trong khung cảnh trang trọng và thân tình. Dù không rõ mình đã nói lời chúc nào, bà vẫn còn nhớ như in hình ảnh Bác Hồ nhắc nhở Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sự đầm ấm, dịu dàng của Bác đã để lại dấu ấn sâu đậm. Sau buổi lễ, Bác tặng mỗi em hai chiếc kẹo, món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm thiêng liêng của Người. Bà quý trọng từng khoảnh khắc và giữ gìn mãi những lời dặn dò của Bác, cùng với chiếc kẹo nhỏ được chia sẻ cho hai em trai.
NHIỀU LẦN GẶP GỠ BÁC
Ngoài lần gặp gỡ đặc biệt đó, bà Phan Mai Phương còn có nhiều dịp được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các lễ hội, đoàn dâng hoa hoặc khi các lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam. Mỗi lần, bà đều cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.
TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG VIỆC
Sau khi hoàn thành các cấp học, bà về làm việc tại Bộ Ngoại thương, nơi bà có cơ hội góp phần vào các công trình lớn như xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nỗi xúc động vẫn còn in đậm khi bà nghe tin lãnh đạo tặng huy hiệu của Người nhân ngày kỷ niệm 100 năm sinh của Bác năm 1990, và khi mẹ bà qua đời, bà cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bác và lãnh đạo dành cho gia đình.
Học tập và rèn luyện không ngừng là phương châm sống của bà, đồng thời bà thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng. Trước tuổi cao, sức yếu, bà vẫn tích cực sinh hoạt, góp phần vào công cuộc giữ gìn truyền thống của quê hương, tự hào về lời dạy của Bác là kim chỉ nam trong đời sống.
BÀI HỌC SUỐT ĐỜI VỀ HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC
Bà Phan Mai Phương chia sẻ chân thành: “Từ nhỏ, tôi đã sống trong không khí của cách mạng, được giáo dục về tính kỷ luật, trung thành và tình đồng đội. Những điều ấy thấm vào sâu trong trái tim tôi như hơi thở tự nhiên. Tôi luôn ý thức rằng, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không bao giờ kết thúc, mà phải học suốt đời để góp phần xây dựng đất nước và giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc.”
Trong cuộc đời mình, bà luôn dành trọn tâm huyết để sống và rèn luyện theo đúng những lời dạy của Bác, để trở thành người công dân tốt, góp phần cho sự phát triển của đất nước và giữ vững tinh thần yêu nước, đoàn kết.