Một vụ án mạng chấn động tại Phnom Penh: Giám đốc bất động sản Trung Quốc bị sát hại trong bí ẩn
Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 30-5 đã làm rúng động cộng đồng cư dân thủ đô Phnom Penh khi thi thể ông Yang Weixin, 53 tuổi, được phát hiện trong chiếc xe Toyota Prius màu trắng tại một bãi đất trống gần đường 217 quận Dangkao. Ông Yang là giám đốc một công ty bất động sản nổi tiếng, sinh sống tại tầng 19 của chung cư ở quận Chbar Ampov.
Theo Khmer Times, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một tài xế xe tải 37 tuổi khi lái xe vào bãi đất trống đã tình cờ phát hiện chiếc xe đậu không trong khu vực chính thức. Khi kiểm tra, người này phát hiện bên trong xe có người đàn ông nằm không phản ứng ở hàng ghế sau. Ban đầu, tài xế nghĩ rằng nạn nhân chỉ bị bất tỉnh, nhưng khi mở cửa xe, ông đã nhanh chóng nhận ra đó là thi thể người đã chết, với nhiều vết máu và vết thương rõ ràng trên cơ thể. Ngay lập tức, vụ việc được báo vào lực lượng cảnh sát địa phương.
Cảnh sát cho biết ông Yang được xác định mất tích từ tối ngày 29-5. Qua các hình ảnh camera an ninh của chung cư, các nhà chức trách xác định khoảng 20 giờ 16 phút cùng ngày, có ba người đàn ông chưa rõ danh tính đã khống chế nạn nhân tại bãi đậu xe, ép ông lên một chiếc ô tô rồi rời khỏi hiện trường. Vợ của ông Yang cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 30-5, bà nhận được tin nhắn từ điện thoại chồng, yêu cầu gia đình trả 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm bắt cóc còn gửi nhiều tin nhắn gây sức ép trong suốt nhiều giờ. Đến 8 giờ 47 phút cùng ngày, các đối tượng gửi thông điệp “Mọi chuyện dừng lại ở đây” rồi mất liên lạc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, cảnh sát xác nhận ông Yang đã tử vong.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều vật chứng khả nghi gồm hai con dao dính máu, giấy ăn, băng keo có vết máu, dây rút nhựa, gối, tất và nhiều chai nước. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị đánh đập, đâm và bạo hành, dẫn đến tử vong do ngạt thở. Hiện vụ án đang được truy xét theo hướng giết người có chủ ý.
Về tình hình liên quan, vợ của ông Yang cho biết có mối tranh chấp nợ nần kéo dài nhiều năm với một công dân Trung Quốc, bắt đầu từ sau một vụ thất bại trong làm ăn từ năm 2014 và tiếp tục diễn ra đến năm 2025, khi người này tiếp tục đòi tiền. Các nhà điều tra hiện đang làm rõ mối liên quan giữa mâu thuẫn này với vụ bắt cóc và sát hại ông Yang, nhằm xác định rõ động cơ và thủ phạm đứng sau vụ án mạng đầy bí ẩn này.