4 NGÀY SAU VỤ VIỆC, CHỦ QUÁN VẪN CHƯA THỂ CẢM THẤY HẾT BỨC XÚC VÀ MỆT MỎI VÌ CẢNH CÁI CHÌM VÀO KHÓ KHĂN CHẤM GIẢI NỖI ĐAU.

KHÓC THƯƠNG TRƯỚC HÀNH ĐỘNG VÔ CÙNG PHẨM PHẠM CỦA KHÁCH NƯỚC NGOÀI GẬY ĐẬP PHÁ QUÁN CÀ PHÊ Ở ĐÀ NẴNG

Vụ việc khách Tây đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, xảy ra vào tối ngày 29/5, đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho chủ quán Nguyễn Thanh Loan. Chị cho biết, hiện tại, quán vẫn trong tình trạng bị hư hỏng nặng, các kính cường lực vỡ vụn, nhiều thiết bị pha chế, nội thất trị giá hàng trăm triệu đồng bị phá hủy hoàn toàn. Chị Loan không khỏi xúc động khi kể lại, thành quả nhiều năm gây dựng mới chỉ trong ít phút đã bị phá hoại.

Chị Loan chia sẻ thêm về thiệt hại của quán: “Với tình hình hiện tại, mọi thứ còn quá cập rập để có thể thống kê chính xác tổng thiệt hại, nhưng ước tính ban đầu có thể lên đến 500 triệu đồng. Nhiều đồ đạc, thiết bị cần phải thay mới hoàn toàn, không gian nội thất sẽ được thiết kế lại từ đầu”. Dù vậy, chị cùng đội ngũ thi công vẫn liên tục làm việc ngày đêm để sớm đưa quán trở lại hoạt động, dự kiến mở cửa trở lại vào thứ Tư tuần này.

Trong khi đó, sau sự cố, chị Loan nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khách hàng và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Đà Nẵng. Nhiều người đề nghị hỗ trợ tài chính hoặc vật chất, tuy nhiên chị vẫn từ chối mọi khoản quyên góp, chỉ mong sự ủng hộ bằng tình cảm và sự quay trở lại của khách hàng khi quán mở cửa. Chị khẳng định, những lời động viên là nguồn động lực lớn nhất để chị vượt qua khó khăn này.

Chia sẻ về quá trình kinh doanh, chị Loan cho biết bắt đầu chuỗi quán cà phê từ năm 2022, với 3 chi nhánh, mong muốn đưa đậm nét văn hóa cà phê nhưng chưa từng trải qua vụ việc nào tồi tệ như thế này.

Trước đó, không ít đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ngoại quốc đập phá quán đã gây phẫn nộ dư luận. Theo báo Dân Việt, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/5, khách hàng người nước ngoài này vào quán, không gọi đồ nhưng lại gây rối loạn. Sau khi trao đổi bằng tiếng Anh qua phiên dịch, người đàn ông này đã lấy điện thoại của khách khác, không chịu trả lại, rồi lớn tiếng yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây.

Khi chủ quán phản đối, người này đã cởi áo, đập phá điện thoại và các tài sản trong quán, gây náo loạn khiến khách tầng trên không thể di chuyển xuống dưới. Sau khi trình báo công an, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khoảng 5 phút sau và nhanh chóng khống chế đối tượng. Người đàn ông tiếp tục tìm cách bỏ chạy lên tầng 2, xảy ra xô xát trước khi bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Cả camera ghi lại cảnh tượng khách Tây đập phá quán, tạo nên một hình ảnh bấn loạn và đầy bất ngờ đối với cộng đồng. Chủ quán Nguyễn Thanh Loan bày tỏ sự bất an, đau đớn trước tổn thất lớn: “Chúng tôi không thể tin được hành động này từ một khách nước ngoài. Tất cả những gì chúng tôi xây dựng đã bị phá hủy trong chớp mắt. Đây là bài học đắt giá và hy vọng sẽ có những bài học răn đe trong tương lai”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *