TÓC TIÊN TRỞ LẠI VỚI MV BẢN BALLAD ĐẦU TƯ ĐÁNG KINH NGẠC TRONG NĂM 2026
Vào chiều ngày 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại thị trường âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Người còn thương em không, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài tạm ngưng để tập trung cho các hoạt động riêng. Buổi ra mắt diễn ra thân mật cùng truyền thông và người hâm mộ, thu hút sự chú ý bởi sự thay đổi rõ rệt trong phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ. Không còn hình ảnh sôi động quen thuộc với EDM hay dance-pop, Tóc Tiên chọn thể hiện một bản ballad đầy cảm xúc như một bước ngoặt mới trong hành trình âm nhạc của mình.
Sản phẩm lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt vì là dự án âm nhạc đầu tiên của cô sau khi công bố ly hôn đầu năm nay. Trước đó, cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và nhà sản xuất Touliver cũng thu hút sự chú ý khi liên tục được nhắc đến trong các câu chuyện của giới truyền thông, đặc biệt qua sự trỗi dậy của ca khúc Em của Binz. Chính vì thế, màn ra mắt MV mang màu sắc buồn, da diết đã khiến khán giả xôn xao, liên tưởng đến những cảm xúc trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.
MV Người còn thương em không do nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn sáng tác, được xem là “đo ni đóng giày” cho Tóc Tiên. Đặc biệt, phần lời của bài hát được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của nhà văn Minh Dự. Quá trình sản xuất đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và chỉnh sửa để phù hợp tối đa với cảm xúc và phong cách của nữ ca sĩ. Kết quả là một bản ballad tự sự, làm nổi bật chất giọng nội lực của Tóc Tiên cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, được thể hiện một cách tiết chế để truyền tải trọn vẹn cảm xúc nội tâm.
Khung cảnh trong MV mang đậm yếu tố điện ảnh, được đạo diễn Nguyễn Việt Anh dàn dựng với những bối cảnh độc đáo. Trong suốt 4 ngày quay liên tiếp, ê-kíp đã xây dựng nhiều cảnh quay mới, trong đó có các địa điểm tại Bình Thuận như bình minh trên ven biển, đồi cát vàng và khu vực Hòn Rơm, góp phần tạo nên không gian gợi cảm, giàu cảm xúc cho câu chuyện tình yêu trong MV.
Ngoài ra, sản phẩm còn ẩn chứa nhiều “easter egg” liên quan đến các dự án trước đây của Tóc Tiên, như chiếc dù đỏ và chiếc giường xám từ Có Ai Thương Em Như Anh, đèn tinh cầu trong Ngày Tận Thế, hay khung ảnh trong Em Đã Có Người Mới. Những chi tiết nhỏ này góp phần kết nối các tác phẩm của nữ ca sĩ thành một chuỗi câu chuyện xuyên suốt sự nghiệp.
Nội dung của MV xoay quanh hành trình vượt qua các “nhà kính ký ức” tượng trưng cho các giai đoạn của một mối tình đã khép lại. Mỗi không gian là đại diện cho quá khứ và hiện tại, nơi các nhân vật lần lượt trả lại ký vật để chấm dứt chuyện cũ, đồng thời thể hiện những cảm xúc sâu lắng. Các cảnh trong phim mang tính biểu tượng rõ rệt, đối lập giữa sự sống động của quá khứ và sự héo úa của hiện tại, thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật chính.
Với việc hoàn thành trong thời gian ngắn, quy trình sản xuất MV còn gắn liền với những ngày ghi hình tại Bình Thuận, trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt tại các danh thắng như đồi cát, Hòn Rơm. Các cảnh đón bình minh, cảnh biển và đồi cát vàng đặc trưng góp phần nâng cao cảm xúc cho câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối này.
Chất lượng hình ảnh còn được tăng thêm nhờ các chi tiết “easter egg” gắn liền với các sản phẩm trước của Tóc Tiên như chiếc dù đỏ, chiếc giường xám hay đèn tinh cầu, tạo nên những liên kết đặc biệt trong thế giới âm nhạc của cô.
Trong MV, các biểu tượng thể hiện sự dang dở được sử dụng một cách khéo léo như vỡ gương mang chữ “thương”, chiếc chìa khóa gắn đúng vị trí của chữ “còn”, hay các hình ảnh rời rạc khi ghép lại tạo ra câu hỏi chưa có lời đáp: liệu chuyện tình còn hay đã thực sự khép lại? Đặc biệt, màn kết hợp tình tứ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng là điểm nhấn của MV, ghi dấu lần đầu nữ ca sĩ tái hiện một vai diễn tình cảm sâu sắc, đồng hành cùng nam diễn viên trẻ theo phong cách điện ảnh.
Các cảnh quay dưới mưa, nơi Tóc Tiên diện trang phục gợi cảm, nóng bỏng, cũng trở thành điểm nhấn gây chú ý. Trong các phân đoạn này, cô và bạn diễn thể hiện nhiều cảnh hôn đầy đắm đuối, thể hiện sự sâu sắc của mối quan hệ tan vỡ nhưng đầy cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Tóc Tiên thực hiện nhiều cảnh hôn như vậy trong sự nghiệp, khiến khán giả phải trầm trồ bởi khả năng nhập vai và độ hòa hợp với đối tác.
Chia sẻ tại buổi ra mắt, Tóc Tiên cho biết việc lựa chọn thể loại ballad xuất phát từ cảm xúc cá nhân và mong muốn truyền tải chân thực nhất tâm trạng của chính mình, hơn là do chiến lược. Cô cũng chia sẻ, dù chỉ là một MV nhỏ, quá trình sản xuất đã được cô và ekip hệt như một dự án điện ảnh, khi họ cùng tham gia workshop để xây dựng bối cảnh và câu chuyện nhân vật từ trước.
Trần Ngọc Vàng, người đảm nhận vai nam chính, cho biết anh chủ động xin tham gia dự án khi biết thông tin do ấn tượng với nữ ca sĩ. Anh thể hiện sự trân trọng khi được hợp tác cùng một đàn chị mà mình ngưỡng mộ. Trong các cảnh quay, hai nghệ sĩ hợp tác rất ăn ý, đặc biệt trong các cảnh diễn tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc xúc động và chân thực.
Sản phẩm âm nhạc Người còn thương em không không chỉ đơn thuần là mộtMV đơn lẻ mà còn mở ra chuỗi dự án dài hơi của Tóc Tiên trong năm 2026. Sau nhiều lần thử nghiệm phong cách mới, cô thể hiện mong muốn hướng tới âm nhạc chân thật, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phần hình ảnh đến nội dung, lần trở lại này của nữ ca sĩ chứng tỏ vị thế mới trong việc đặt câu chuyện cảm xúc làm trung tâm sáng tạo.