BẤTNGỜ ĐỜI SỐNG TRONG LÒ Đẻ Thuê xuyên biên giới: Bước vào nơi các phụ nữ bị giam lỏng và bóp nghẹt quyền làm mẹ
Sau cuộc gặp nhanh với nữ môi giới Hồ Thanh Huyền, PV Thanh Niên đã trực tiếp thâm nhập vào một trung tâm nuôi phụ nữ mang thai hộ (MTH) trái phép. Điều đáng chú ý là những gì diễn ra tại đây hoàn toàn trái ngược với lời quảng cáo “bao ăn ở, chăm sóc đầy đủ”.
VÀO “LÒ” NUÔI PHỤ NỮ
Chỉ vài ngày sau cuộc gặp ban đầu, Huyền gọi điện báo đã sắp xếp chỗ ở cho PV. Khoảng 19 giờ ngày 7.4, cô đến đón PV bằng xe tay ga tại khu vực chợ Cầu rồi đưa vào hẻm Tân Sơn Nhì, nơi có dãy trọ gồm 10 phòng chật chội, mỗi phòng chưa đầy 20 m². Không cần đăng ký tạm trú, PV được bố trí chung phòng cùng hai phụ nữ mang thai hộ.
Trong không gian chật hẹp ấy, các mắt xích của đường dây đẻ thuê xuyên biên giới bắt đầu lộ diện. Từ việc tuyển chọn qua mạng xã hội, tiếp cận trực tiếp, rồi đưa về nuôi tập trung để theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị giấy tờ sang Thái Lan cấy phôi, tất cả đều vận hành theo một quy trình khép kín. Huyền cùng chồng là Nguyễn Trúc Giang (41 tuổi) là người điều hành toàn bộ hoạt động này tại TP.HCM, đảm nhiệm việc tuyển chọn, sắp xếp nơi ăn ở, chi trả tiền công, cung cấp thuốc men, giám sát sinh hoạt và sinh nở của các phụ nữ mang thai hộ, cũng như giao con sau sinh.
Ngoài ra, còn có các đối tượng như Thu Ba, một người đàn bà sống ở Thái Lan, được xem là đầu mối trong đường dây này. Nguyễn Thị Thắm và Liễu, từng là phụ nữ mang thai hộ, nay đảm nhận vai trò tìm kiếm phụ nữ, theo dõi sinh hoạt, khám thai, báo cáo kết quả cho Huyền.
Đường dây này phân tán nhiều “lò” khác nhau tại TP.HCM. Các phụ nữ mang thai hộ đều bị bí mật, sống rải rác mỗi nơi chỉ khoảng 2-3 người nhằm tránh gây chú ý. Bên cạnh điểm trọ tại Tân Sơn Nhì còn có một căn nhà trong hẻm đường Chiến Lược, một chung cư tại Khang Gia – Tân Hương.
Trong quá trình thâm nhập, PV đã ghi nhận nhiều phụ nữ mang thai hộ đang ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Có người mới mang bầu hơn 8 tuần, có người đã hoàn tất cấy phôi tại Thái Lan, có người đang chờ xuất cảnh hoặc đã sinh con.
DÙNG THUỐC VÀ BIỆN PHÁP GIAM LỎNG
Các phụ nữ mang thai hộ trong “lò” bị giam lỏng, sinh hoạt theo lịch trình cố định và gần như bị kiểm soát chặt chẽ. Họ phải thức dậy đúng giờ, ăn sáng 7h30, uống hàng loạt loại thuốc màu hồng của Thái, còn các loại thuốc khác, như tiêm “Lovenox” vào bụng hoặc mông, đều do Huyền cung cấp. Các thuốc này không rõ thành phần, mục đích, nhưng đều được tiêm hàng ngày nhằm “dưỡng tử cung” hoặc giữ thai bám chắc.
Các phụ nữ phải chịu đựng đau đớn, vết sẹo do kim tiêm để lại trên cơ thể. Trong các cuộc trao đổi, họ cho biết phần lớn đều không hiểu rõ drug’s purpose; chỉ quen mệnh lệnh của môi giới. Mỗi ngày, họ thực hiện những hoạt động lặp đi lặp lại như một dây chuyền sẵn có, trong không gian sinh hoạt bị hạn chế tối đa, không thể tự do ra ngoài nếu không có sự cho phép hoặc có người của Huyền đi cùng.
PHỤ NỮ CHẤP NHẬN ĐÁI NGHỊCH VÌ KHÓ KHĂN
Trong số các phụ nữ tham gia, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, không ổn định về kinh tế hoặc thiếu hiểu biết pháp lý. Chị N. đã ly hôn, nuôi hai con nhỏ, cuộc sống nghèo khổ, nên chấp nhận tham gia đường dây lấy tiền hàng trăm triệu đồng để đổi lấy hy vọng làm mẹ. Cô đã sang Thái Lan cấy phôi từ tháng 2.2026 và thai đã hơn 8 tuần tính đến đầu tháng 4.
Liễu, từng là phụ nữ mang thai hộ, nay làm trợ lý cho đường dây, nhận hoa hồng khi đưa thai phụ đi khám. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thành công. Một trường hợp như A., quê Đà Nẵng, đã cấy phôi 3 lần nhưng đều thất bại. Sau mỗi thất bại, cô tiếp tục chờ đợt cấy tiếp theo trong hy vọng mong manh để lấy tiền công, dù thất bại liên tục.
Hành trình của các thai phụ còn liên quan đến các chuyến bay sang Thái Lan, nơi xảy ra các công đoạn trọng yếu như cấy phôi và chuẩn bị cho những đứa trẻ theo hợp đồng đặt trước.
Chung quy, toàn bộ hoạt động của đường dây này thể hiện rõ một hệ thống bất hợp pháp, gây bức xúc về mặt đạo đức và pháp lý, đồng thời cảnh báo về những hiểm họa đối với những phụ nữ dễ bị lợi dụng trong cuộc chơi của các tổ chức đen tối.