NGẠI LÀM PHIỀN KHI PHẢI ĐƯA CON ĐẾN VĂN PHÒNG – NỖI NHỌC NHÀO CỦA CÁC PHỤ HUYNH MÙA HÈ
Trong những ngày hè oi ả, nhiều phụ huynh đối diện với gánh nặng chăm sóc con nhỏ trong khi vẫn phải đảm bảo công việc. Không ít người cảm thấy lúng túng, ngại ngùng khi phải đưa con theo đến nơi làm việc để tránh việc trẻ quấy khóc, gây phiền toái. Từ các câu chuyện thực tế, có thể thấy mùa hè đối với các gia đình không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là thử thách lớn về thời gian, tâm huyết và sự linh hoạt.
PHỤ HUYNH VẬT LỘN VỚI KHỐI NGHỈ HÈ NGAY TRÊN VĂN PHÒNG
Chị Thúy Trinh, sống tại xã Bình Hưng, TP.HCM, chia sẻ rằng chỉ mới tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè đã chứng kiến nhiều phen “toát mồ hôi”. Con trai 9 tuổi của chị, Sony, không còn lớp bán trú, nên hai vợ chồng phải thay phiên nhau chăm sóc, đưa đón. Chị kể: “Tụi nhỏ mà, ngồi một lúc là chán, có tô màu, đọc truyện, học tiếng Anh… Nhưng khi cần tập trung làm việc, bé lại chạy chạy, ồn ào. Được thân quen trong công ty cũng giúp dễ thông cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vì mang con theo, sợ làm phiền mọi người xung quanh.”
Không chỉ chị Trinh, nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Hoàng Thanh Hoài, nhân viên kế toán làm việc tại phường Bình Đông, TP.HCM, kể: “Chưa tìm được lớp bán trú phù hợp, tôi phải dắt con gái đi làm. Con ngồi cạnh, làm bài tập, vẽ tranh, thỉnh thoảng xem điện thoại để học tiếng Anh. Nhưng ngồi lâu một chút là con chạy lung tung, gây ồn ào, ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
Chị Vũ Minh Ngọc, nhân viên thiết kế nội thất, cũng gặp khó khăn khi vừa làm việc tại nhà, vừa phải trông các con trong ngày hè. “Thời gian biểu cực kỳ chặt chẽ nhưng vẫn khó đảm bảo. Con thường ngủ trưa muộn hoặc không ngủ trưa, gây rối loạn sinh hoạt, khiến tôi khó tập trung. Trong khi đó, phải xử lý deadline nữa,” chị Ngọc chia sẻ.
Chưa kể, khi con chăm sóc tại nhà hoặc gửi sang ông bà, các phụ huynh đều cảm thấy bất an, vừa lo lắng, vừa áy náy vì không thể vừa làm tốt công việc, vừa dành đủ thời gian cho con. Chị Thúy Ngọc còn phải gửi con trai 7 tuổi về ngoại để giảm bớt áp lực.
KỲ HẸN CẦU KỲ VÀ NHỮNG NỖI NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI
Dù gặp nhiều khó khăn, các phụ huynh đều chung một mong ước: các trường học công lập hoặc trung tâm mùa hè nên có các khóa vui chơi, hoạt động bổ ích nhằm tạo sân chơi an toàn, giúp trẻ phát triển năng động. Chị Trinh nói: “Tụi nhỏ lâu ngày cũng nhớ tới trường, tới bạn bè, tôi chỉ mong mùa hè này có nơi tổ chức các hoạt động phù hợp.”
Theo bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, mùa hè cũng là thời điểm cần các gia đình tổ chức lại cuộc sống, phân chia rõ ràng vai trò giữa các thành viên. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta cần sáng tạo trong cách chăm sóc, sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn, từ đó dành thời gian chất lượng hơn cho các con.”
Bà Chi còn nhấn mạnh rằng, dù công nghệ ngày càng phát triển, nhưng sự quan tâm của cha mẹ vẫn là điều không thể thay thế. Chính những khoảnh khắc lắng nghe, ôm ấp, trò chuyện cùng con sẽ giúp xây dựng mối liên kết vững chắc, đặc biệt trong giai đoạn vị thành niên. Bà khuyên các phụ huynh đừng quên điều này trong mùa hè: “Hãy dành thời gian cho con, để chúng cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ dù bận rộn đến đâu.”
Mỗi người mẹ đều cần có những cách riêng để vượt qua mùa hè đầy thử thách này. Từ việc linh hoạt trong công việc, tạo dựng các hoạt động vui chơi phù hợp, đến việc giữ cho các con cảm nhận được tình thương và sự gần gũi. Bởi chính sự kết nối ấy mới là nguồn động lực quan trọng giúp mọi gia đình vượt qua những ngày hè đầy bối rối và áp lực này.