BÊN TRONG GIẤC MƠ NHẬN TIỀN, PHÍA SAU LÀ CUỘC SỐNG BỊ KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VÀ NGHIỆM TRỊ KHÔNG NGỜ

Khám phá sự thật đen tối phía sau các “lò” nuôi phụ nữ mang thai hộ

Sau cuộc gặp gỡ ngắn với nữ môi giới Hồ Thanh Huyền, chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào hành trình phơi bày hoạt động của đường dây đẻ thuê xuyên biên giới. Tại trung tâm của hệ thống này, những gì diễn ra trái ngược hoàn toàn với lời quảng cáo “bao ăn ở, chăm sóc đầy đủ”—nơi những phụ nữ bị giam cầm trong không gian chật hẹp, bị kiểm soát chặt chẽ qua thuốc men và giới hạn quyền tự do đi lại.

Chỉ vài ngày sau cuộc trao đổi ban đầu, Huyền gọi điện xác nhận đã chuẩn bị xong chỗ ở cho PV. Đúng 19 giờ ngày 7.4, cô ta xuất hiện tại một con hẻm nhỏ ở quận 12, TP.HCM, đón PV bằng chiếc xe tay ga. Từ đây, chúng tôi đi qua những con đường nhỏ, rẽ vào một khu trọ gồm 10 phòng nhỏ hẹp, mỗi phòng chưa đầy 20 mét vuông, không có đăng ký tạm trú chính thức. PV được bố trí chung phòng với hai phụ nữ mang thai hộ (MTH).

Trong khu vực này, đường dây đẻ thuê đã lộ diện rõ nét qua các hoạt động tuyển chọn trên mạng xã hội, tiếp cận trực tiếp, rồi đưa phụ nữ vào sinh hoạt trong các điểm tập trung, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị giấy tờ đưa đi Thái Lan cấy phôi. Tất cả được vận hành theo một quy trình khép kín, chặt chẽ.

Huyền cùng chồng, Nguyễn Trúc Giang, khoảng 41 tuổi, quê Đồng Tháp, đóng vai trò điều hành toàn bộ hoạt động tại TP.HCM. Họ tổ chức tuyển chọn, bố trí nơi ở, trả công, cung cấp thuốc men, giám sát sinh hoạt và thậm chí theo dõi quá trình sinh nở của các phụ nữ này. Một phụ nữ khác, Thu Ba, người được cho là cầm đầu đường dây đẻ thuê sống tại Thái Lan, luôn là trung tâm trong các hoạt động liên quan đến việc đẻ thuê xuyên quốc gia.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thắm và một người phụ nữ tên Liễu, đã từng là MTH trong đường dây, nay chuyển sang vai trò hỗ trợ, theo dõi, điều phối phụ nữ nhằm tránh gây chú ý. Các điểm nuôi phụ nữ không chỉ nằm tại khu trọ riêng lẻ trong hẻm mà còn phân tán qua các căn nhà trong hẻm khác hoặc căn hộ chung cư, nhằm đảm bảo hoạt động không bị phát hiện.

Chỉ trong quá trình ghi nhận, chúng tôi đã tiếp xúc trực tiếp với năm phụ nữ đang mang thai hộ, những người ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Có người mới chỉ mang thai hơn 8 tuần, có người vừa cấy phôi thành công ở Thái Lan, hoặc sinh con mới đây. Trong đó, có trường hợp 20 tuổi đã sinh con vào ngày 16.4.

Sống trong môi trường này, các phụ nữ bị “giam lỏng” trong các phòng trọ nhỏ, sinh hoạt theo lịch trình cố định, không có quyền tự do đi lại. Họ phải tuân thủ mọi quy định, uống thuốc, tiêm mũi theo mệnh lệnh. Thuốc được cung cấp đều là loại nhập khẩu, không rõ thành phần, nhưng được bác sĩ của môi giới hướng dẫn tiêm hàng ngày để “dưỡng tử cung”, giúp thai bám chắc hơn. Người phụ nữ N.C.K.D, trong những lần tiêm, cảm thấy đau nhói và phải thực hiện theo yêu cầu. Tương tự, T.T.T.N cũng xác nhận mọi thuốc đều do Huyền cung cấp, mọi hoạt động chỉ huy đều qua mạng xã hội, không có sự giám sát y tế chính thức.

Không gian nhỏ hẹp, sinh hoạt đơn điệu, bên trong các phòng trọ là một chuỗi ngày lặp lại: ăn, ngủ, tiêm thuốc, không khả năng ra ngoài mà không có phép. Các phụ nữ như bị phụ thuộc hoàn toàn vào các người kiểm soát, chịu sự giám sát liên tục.

Phần lớn các phụ nữ tham gia đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, sẵn sàng chấp nhận hi sinh sức khỏe để nhận khoản tiền hậu hĩnh. Chị N., người đã ly hôn, nuôi hai con nhỏ, cho biết được giới thiệu vào đường dây này với mức thù lao hàng trăm triệu đồng, sau đó được đưa sang Thái Lan để cấy phôi. Một phụ nữ khác là Liễu, từng MTH, nay làm “trợ lý”, nhận hoa hồng khi đưa thai phụ đi khám.

Cũng có những trường hợp thất bại, như cô gái tên A. (quê Đà Nẵng), dù cấy phôi ba lần tại Thái Lan đều không thành công, cô vẫn tiếp tục quay trở lại khu trọ, sử dụng thuốc hy vọng lần sau sẽ đậu thai để nhận tiền. Liễu cho biết, nhiều người cấy phôi thất bại nhiều lần, không nhận được gì sau đó, coi như mất trắng, lý do chủ yếu là không đậu.

Công đoạn quan trọng trong hoạt động này còn là các chuyến bay sang Thái Lan để thực hiện các bước cấy phôi và chuẩn bị cho việc đặt hàng hàng loạt những đứa trẻ từ trước. Hệ thống này hoạt động tinh vi, liên tục, và nguy hiểm, đặt ra những câu hỏi lớn về vấn đề đạo đức, pháp lý cũng như sự an toàn cho các phụ nữ và trẻ em.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *