NGƯỜI DÂN NGHÈO Ở TĂNG NHƠN PHÚ NHẬN ĐIỀU ĐẶC BIỆT GẤP ĐÔI NIỀM VUI TỪ CƠM ĐẾN CẮT TÓC MIỄN PHÍ

NHÂN ĐÔI NIỀM VUI – CHƯƠNG TRÌNH GÓP Ý NGHĨA ĐÁNG KINH NGẠC TẠI TPHCM

Vào mỗi sáng thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) trở nên sôi động hơn thường lệ. Người dân địa phương nô nức đến để nhận suất cơm nghĩa tình và tận hưởng dịch vụ cắt tóc miễn phí, tạo nên không khí ấm cúng, đầy tình người.

Chương trình do Công đoàn phường phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường chính thức triển khai từ ngày 6.6.2026, nhằm chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người cần hỗ trợ trong đời sống hàng ngày. Mỗi lần tổ chức, khoảng 250 suất cơm được chuẩn bị, trong đó 150 suất phát trực tiếp tại trung tâm, còn lại gửi đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) để hỗ trợ bệnh nhân và thân nhân.

Tại khu vực cắt tóc, những thợ trẻ nhiệt tình mời gọi khách hàng vào ghế. Trong số đó có em Mỹ Bảo Ngọc, 17 tuổi, là học viên ngành tạo mẫu tóc mới vào nghề hơn một tháng nhưng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngọc chia sẻ: “Em nghĩ dù cắt tóc miễn phí hay làm dịch vụ thì cũng cần cái tâm, cắt cho đàng hoàng để mọi người cảm thấy vui vẻ”. Trong lúc còn đang chỉnh lại mái tóc cho khách, cô bé thể hiện sự tận tâm.

Ông Lê Viết Hồng, 64 tuổi, làm bảo vệ tại một khách sạn, vui vẻ nghĩ về mái tóc gọn gàng sau khi cắt: “Đi làm tự tin hơn chút, nhìn trẻ ra nữa”. Trước ca trực, ông ghé qua quầy để nhận phần cơm, chia sẻ: “Hôm nay đi vui lắm, vừa có mái tóc mới, lại có bữa ăn ngon mang về, đỡ mất tiền mua cơm”.

Nhiều người khác cũng háo hức nhận phần bánh tráng, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bà Thùy Liên, 56 tuổi, làm nội trợ, hào hứng: “Phần cơm đầy đủ, có cả trái cây. Tôi sẽ mang về cho chồng con, đỡ thêm khoản chi”. Ông Ngô Thanh Sơn, 63 tuổi, nhân viên bảo vệ, nói vui: “Hôm nay nhận được phần cơm ngon, trưa khỏi lo mua đồ ăn rồi”. Người phụ nữ làm tạp vụ tại trung tâm – bà Lý Thị Mỹ Lan – bày tỏ niềm vui: “Phần cơm ngon, no bụng, giúp tôi có sức làm việc tiếp. Chương trình ý nghĩa quá, giúp đỡ nhiều bà con khó khăn”.

Không khí vui tươi còn lan tỏa đến các chị em trong ban tổ chức. Bà Lê Cẩm Nhung, Chi hội khu phố Bình Đường 3, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, đi chợ, nấu nướng rồi chia phần đúng giờ để trao tận tay bà con. Thực đơn đa dạng, hôm thì thịt kho trứng, hôm lại canh củ dền, trứng chiên…”. Các chị đều làm việc vơi tấm lòng nhân ái, cố gắng đem đến những bữa ăn ấm lòng cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hội viên Hội Chữ thập đỏ, nói: “Nghe bà con khen cơm ngon, tôi rất vui. Những phần công sức nhỏ bé của tôi mong góp phần giúp bà con có bữa ăn trưa đầy đủ hơn, đặc biệt trong những ngày vất vả”. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú – bà Lê Thị Bấc – cũng nhấn mạnh: chương trình được tổ chức đều đặn hai lần mỗi tháng, nhằm giữ vững nghĩa tình cộng đồng, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Mỗi đợt, chương trình phục vụ khoảng 250 suất cơm, trong đó có 100 phần gửi đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và thân nhân của họ. Đồng thời, hoạt động cắt tóc miễn phí, đào tạo nghề tóc và giới thiệu việc làm cũng được tổ chức nhằm mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động, học sinh, sinh viên trong khu vực.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực và mang đậm tình đồng bào, thể hiện cam kết của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và giúp củng cố mối đoàn kết cộng đồng trong lòng thành phố trẻ sôi động của miền Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *