TỈNH BẮC NINH NỞ RỘN NỖI ĐAU TRƯỚC VỤ ÁN MẠNG TẬN ĐỜI ĐẨY NGƯỜI
Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, dư luận đã hết sức phẫn nộ trước hành vi tàn bạ của Nguyễn Văn Tuyên, kẻ gây án. Nhiều câu hỏi được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến hành động dã man này, khi mà hung thủ xuống tay với các nạn nhân một cách lạnh lùng, không khoan nhượng.
Theo thông tin từ báo Dân trí, Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) vốn có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.N. (31 tuổi, quê tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên). Trong quá trình tình cảm, gia đình chị N. nhiều lần khuyên nhủ con gái nên cân nhắc lại mối quan hệ vì cho rằng Tuyên không phù hợp. Gần đây, theo mong muốn của gia đình, chị N. đã quyết định chấm dứt tình cảm với Tuyên, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Bực tức vì bị từ chối, Nguyễn Văn Tuyên đã nảy sinh ý định trả thù. Trước khi gây án, Tuyên đã chuẩn bị dao và bình xịt hơi cay. Đúng tối ngày 20/6, hắn đã thực hiện hành động tàn bạo tại nhà bố đẻ chị N., gây ra hậu quả thương tâm. Tuyên đã chém chị N. cùng hai con nhỏ của cô, rồi tự sát sau đó.
Trong cuộc trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng, chia sẻ rằng chính quyền địa phương rất bất ngờ trước hành động của Tuyên. Ông Dũng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, Tuyên được đánh giá là người có nhân thân tốt, chăm chỉ lao động và chấp hành pháp luật. Tuyên có một xưởng cơ khí riêng hoạt động ổn định, không biểu hiện vi phạm pháp luật hay có liên quan đến tệ nạn xã hội nào.
Ông Dũng cũng cho biết, Tuyên và vợ cũ đã ly hôn từ năm 2024, có hai con nhỏ, đều sống cùng bố mẹ. Bố của Tuyên đã mất, còn Tuyên sinh sống cùng mẹ già tại địa phương. Chính quyền địa phương cũng xác nhận không có dấu hiệu cho thấy Tuyên có biểu hiện bất thường nào trước đó, cũng như không có các dấu hiệu liên quan đến ma túy hay các vi phạm pháp luật.
Về phía gia đình nạn nhân, ngày 22/6, lễ an táng cho các nạn nhân xấu số đã được tổ chức trang nghiêm. Bố của chị N. không cầm nổi cảm xúc, quỵ xuống trong nỗi đau mất con gái. Các người thân, bà con lối xóm đều bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của các nạn nhân.
Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân, rồi dẫn đến hành vi man rợ của Tuyên. Sau khi gây án, hắn đã tự sát, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, cháu N.B.N., bị thương trong vụ việc, đã được cấp cứu kịp thời và hiện đã ổn định sức khỏe.