HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI TRẢI CHIẾU DÀY ĐẾN TẮC SẠY CHỜ ĐẠI LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC LINH MỤC TRƯƠNG BỬU DIỆP!

HÀNH HƯƠNG ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM: HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI ĐỔ VỀ TẮC SẨY CHỜ LỄ TẨY PHONG CHÂN PHƯỚC LINH MỤC PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Sáng 1.7, đúng một ngày trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, hàng chục nghìn người hành hương từ nhiều tỉnh thành đã đổ về Tắc Sậy (Cà Mau). Khuôn viên nhà thờ chật kín người, các quầy hàng tấp nập, trong khi lực lượng phục vụ hoạt động liên tục để bảo đảm trật tự.

Dưới mái che rộng lớn trước phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp, nhiều người đã ngồi san sát, trải những tấm chiếu, bạt và hành lý cá nhân để chờ đợi lễ. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, các gia đình và nhóm hành hương từ khắp nơi cùng tụ họp từ sáng sớm, tất cả đều hướng về Tắc Sậy để chuẩn bị tham dự sự kiện trọng đại.

Trong khuôn viên nhà thờ, không còn chỗ trống rõ rệt, nhiều người đã đến từ hai ngày trước để giữ chỗ, nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm thế cho lễ lớn sắp tới. Giữa thời tiết nắng nóng của miền Tây, các đoàn người quây quần trò chuyện về hành trình vừa qua, chia sẻ những mong đợi về ngày lễ kỷ niệm đặc biệt này.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ, chia sẻ rằng lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp là một dấu mốc quan trọng của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sự kiện không chỉ tôn vinh cuộc đời của vị tử đạo mà còn mang ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu thương, hy sinh và đoàn kết trong xã hội.

Không khí bên ngoài Trung tâm hành hương Tắc Sậy đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các tuyến đường dẫn vào khu vực nhà thờ tràn ngập quán xá, quầy bán hàng nước giải khát, đồ lưu niệm, nhang đèn luôn trong tình trạng phục vụ hết công suất để đáp ứng nhu cầu của lượng khách kéo đến ngày càng đông.

Bà Trần Thị Mơ (73 tuổi, Hưng Yên), một hành hương đã nhiều lần đến Tắc Sậy, chia sẻ: “Từ ngoài quốc lộ vào đến nhà thờ, ai cũng đông đúc. Quán xá đều đông khách, nhưng không khí rất vui vẻ. Ai cũng háo hức ngày mai được tham dự lễ cầu nguyện.” Nhiều quán ăn, quán nước cũng đã chuẩn bị thêm nhân viên, thức ăn để phục vụ số lượng lớn người hành hương, trong khi các bãi giữ xe và nơi lưu trú quanh khu vực cũng đang hoạt động hết công suất.

Trong suốt buổi sáng, dòng người liên tục đổ về Tắc Sậy. Thỉnh thoảng, tiếng loa nhắc nhở về vệ sinh, trật tự, giữ gìn tài sản lại vang lên giữa dòng người đông đúc. Bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi đi từ đêm hôm trước, sợ sáng mai sẽ rất đông. Đến nơi, thấy mọi người đã kín chỗ, nhưng ai cũng vui vẻ, nhường nhịn nhau. Cảm giác ấm lòng lắm.”

Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức ngay tại quê hương Việt Nam, mang ý nghĩa lịch sử rất lớn. Đây không chỉ là dịp tôn vinh cuộc đời và sự hy sinh của linh mục Trương Bửu Diệp mà còn khơi gợi lại những giá trị về tình yêu thương, lòng hy sinh và tinh thần cộng đồng mà ngài đã thể hiện trong suốt cuộc đời.

Ngày 1.7, trời nắng gắt sau hai ngày mưa lớn, nhưng không khí hành hương vẫn sôi động. Khu vực lễ đài chính, có mái che và sức chứa khoảng 10.000 đến 12.000 người, đã đón tiếp đông đảo khách mời, linh mục, tu sĩ và khách dự lễ. Các khu vực lân cận, dưới bóng cây mát mẻ, cũng thu hút nhiều người đến tham dự tự do.

Sự kiện này ghi nhận sự hội tụ của hàng chục nghìn người từ khắp miền, đại diện nhiều hoàn cảnh và tôn giáo khác nhau, thể hiện vẻ đẹp của sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, dù thời tiết nắng nóng gay gắt sau thời gian mưa lớn, không khí hành hương vẫn duy trì sôi động, thể hiện niềm tin và sự kính trọng lớn lao dành cho linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *